Sĩ Thanh kể chuyện 'khóc sưng mắt' khi vào vai phản diện phim 'Giấc mộng đêm hè'

P.C.Tùng
P.C.Tùng
07/10/2022 15:20 GMT+7

Sau 3 năm vắng bóng màn ảnh, Sĩ Thanh tái xuất với vai diễn đặc biệt đóng cùng nam diễn viên trẻ Trung Huy. Ngoài ra, nữ diễn viên còn đảm nhận vai trò hát nhạc phim với ca khúc Em còn muốn bên ai suốt đời .

Trở lại màn ảnh với vai Châu - một cô gái xinh đẹp nhưng gia cảnh nghèo khó, bất hạnh – trong bộ phim Giấc mộng đêm hè dài 30 tập trên TodayTV, nữ diễn viên Sĩ Thanh cho biết bản thân dù rất háo hức nhưng cũng không khỏi lo lắng, áp lực. Phần vì đã 3 năm không tham gia đóng phim, sợ mình “lụt nghề”, phần vì đây là một vai diễn nặng về tâm lý, Sĩ Thanh đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị cho bản thân có được một phong độ tốt nhất.

Diễn viên - ca sĩ Sĩ Thanh ngoài đời và trong phim Giấc mộng đêm hè

nscc

Chia sẻ về quá trình tham gia bộ phim, Sĩ Thanh cho biết trước đây cô chủ yếu sắm các vai hài hước, vui vẻ, nhưng vai Châu trong Giấc mộng đêm hè lại khác biệt. “Đây là một nhân vật có chiều sâu tâm lý, rất phức tạp. Sau khi phim đóng máy, tôi cảm thấy khả năng diễn xuất được nâng lên và tự tin hơn”, nữ diễn viên cho biết.

Sĩ Thanh lần đầu trình diễn ca khúc nhạc phim Em còn muốn bên ai suốt đời

todaytv

Với Sĩ Thanh, đằng sau vai diễn này là rất nhiều câu chuyện “chưa kể” mà cô muốn bật mí để cùng chia sẻ với khán giả trong lần tái xuất đặc biệt này.

Sĩ Thanh cho biết: “Ban đầu, khi nhận lời tham gia, tôi còn sợ mình không diễn nổi những cảnh khóc và biến chuyển nặng về tâm lý. Tôi đóng phim vui tăng động thì nhiều chứ diễn bi thì không phải sở trường nên cũng sợ không đẩy được cảm xúc đủ cho nhân vật như đạo diễn yêu cầu! Thế nhưng tôi đã rất nhẹ nhõm và thật sự vui khi kết thúc ghi hình, đạo diễn Nguyên Trần nói vai Châu của tôi đạt tới 150% mong đợi của đạo diễn! Nhờ câu nói đó mà tôi đã tự tin hơn rất nhiều với khả năng diễn xuất của mình”.

Sĩ Thanh và các diễn viên chính trong phim

Sĩ Thanh chia sẻ: “Tôi từng sợ không diễn nổi cảnh khóc và nặng tâm lý khi nhận vai phản diện”

nscc

Nói về một trong những cảnh quay khó và thách thức nhất, Sĩ Thanh chia sẻ rằng đó là một cảnh phát sinh nằm ngoài kịch bản mà đạo diễn muốn thêm vào. Sáng hôm đó, khi đến trường quay, Sĩ Thanh được yêu cầu diễn một đoạn không có bất kỳ một câu thoại nào mà chỉ diễn tả bằng cảm xúc khuôn mặt, để lột tả được nỗi đau cùng cực của một người đứng trước vực thẳm. Trước khi quay, Sĩ Thanh phải gọi đạo diễn ra nói riêng rằng mình không dám hứa sẽ có thể lột tả được như kỳ vọng, nhưng cô hứa sẽ diễn hết sức. Sau đó, đạo diễn và Sĩ Thanh đã ôm nhau một cái để động viên tinh thần và cùng nhau bước vào cảnh quay do chính tay đạo diễn cầm máy và kết quả là Sĩ Thanh đã khóc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, sưng hết cả mắt nhưng đổi lại được sự mãn nguyện và hài lòng của đạo diễn. “Khóc liên tục hơn 8 tiếng đồng hồ khiến mắt sưng húp nên ngày hôm sau khi đi quay tôi phải mang theo hột gà để lăn mắt nhiều lần mới giảm sưng để quay được cảnh tiếp theo”, Sĩ Thanh nói thêm.

Khi được hỏi về bạn diễn – “trai đẹp” Trung Huy, và việc nhiều người cho rằng Sĩ Thanh có số hưởng khi toàn đóng cặp với các soái ca, nữ diễn viên vui vẻ cho biết: “Sao mọi người không nói mấy bạn diễn viên kia cũng có số hưởng mới đóng chung “gái đẹp” là tôi (cười). Thực sự thì Trung Huy là một diễn viên trẻ sáng giá, có nhiều tiềm năng, ở Huy có cả ngoại hình, vóc dáng và theo Sĩ Thanh là có lối diễn tự nhiên, tạo cảm giác rất đời và dễ chịu. Khi làm việc, Huy chịu khó lắng nghe góp ý và phát huy tốt điều đó. Còn ở ngoài thì… nhoi lắm, câu cửa miệng của Huy là 'sinh ra là để chiến đấu' nhưng mà anh chàng lại hay mắc cỡ nha!”.

Sĩ Thanh và diễn viên Trung Huy

đpcc

Trong kịch bản phim, có nhiều cảnh Sĩ Thanh và bạn diễn phải thân mật, hôn nhau. Nói về điều này, Sĩ Thanh cho biết khi đọc kịch bản, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi vì đây là phim thuộc thể loại ngôn tình, nên cảnh hôn là điều không tránh được. “Vì đây cũng là lần đầu diễn cảnh một nụ hôn sâu nên tôi rất hồi hộp và lo lắng, vì mình sợ nếu phim ngôn tình mà hôn không đẹp thì khán giả sẽ chê. Cảm giác tối hôm đó là hai đứa trước khi hôn phải bật nhạc lên để lấy cảm xúc, và rất may mắn là cảnh đó chỉ cần quay một lần là ăn ngay, đạo diễn hài lòng liền. Cả tôi và Huy đều rất bất ngờ khi cả hai diễn khá ăn ý, hợp rơ đến vậy trong cảnh hôn nhau”, Sĩ Thanh cho biết.

Sĩ Thanh quay cảnh khóc hơn 8 tiếng đồng hồ, phải lăn trứng gà liên tục để giảm sưng mắt

nscc

Nữ diễn viên cũng bật mí, cô cảm thấy rất vui khi khán giả thấy mình và bạn diễn đẹp đôi, điều này chứng tỏ cả hai đều hợp vai và bộ phim cũng đã có bước đầu thành công. Còn việc đặt tình cảm vào những cảnh quay thì cô nàng cho biết mình có ngại một chút ban đầu, nhưng bí quyết của Sĩ Thanh là tập trung vào kỹ thuật, góc máy, góc mặt để làm sao cho lên hình được đẹp nhất, khi đó thì sẽ không còn ngại ngần nữa.

Với Trung Huy, bạn diễn của Sĩ Thanh, nam diễn viên trẻ cũng có nhiều điều muốn chia sẻ với khán giả về lần đầu tiên kết hợp cùng Sĩ Thanh. Anh cho biết, Sĩ Thanh là một cô gái đầy năng lượng, trẻ trung và chuyên nghiệp. Trong quá trình diễn chung, đàn chị đã giúp đỡ Trung Huy rất nhiều để anh có thể hoàn thành vai diễn trọn vẹn.

Nếu với Sĩ Thanh, các cảnh quay khó nhất là cảnh khóc thì với Trung Huy, một trong những cảnh khó nhất chính là cảnh hôn. Không chỉ phải diễn cảnh hôn sao cho chuyên nghiệp, tốt nhất mà còn phải mang đến được cảm xúc cho khán giả. Diễn cảnh hôn cùng Sĩ Thanh trong phim này, nam diễn viên cũng phải rất tập trung và cố gắng để có thể hoàn thành tốt nhất vì không chỉ Trung Huy mà cả Sĩ Thanh thì những lần hôn rất sâu trong phim này cũng là lần đầu đầy khó khăn của hai người. “Thấy khán giả khen mình và chị Sĩ Thanh đẹp đôi, tôi vui lắm. Vì đúng là đẹp đôi thì đạo diễn mới chọn mà. Tôi mong khán giả sẽ ủng hộ mình, chị Sĩ Thanh cùng ê-kíp vì sự đẹp đôi này nha!”, Trung Huy vui vẻ chia sẻ.

Giấc mộng đêm hè dài 30 tập được đầu tư và thực hiện sản xuất bởi TodayTV. Phim do đạo diễn Nguyên Trần thực hiện, bên cạnh Sĩ Thanh có sự tham gia của các diễn viên: Trung Huy, Song Dương, Quang Sơn, Mạnh Hùng, Phúc An… Phim phát sóng lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên TodayTV, từ ngày 4.10.

Bộ phim kể về cuộc đời của Châu (Sĩ Thanh đóng) - cô gái nghèo khó với gia đình bất hạnh. Vì thấy hoàn cảnh thương tâm, ông Nhân quyết định nhận nuôi Châu và tạo nên bước ngoặt để nữ chính đổi đời. Thế nhưng, Châu có tính cách đố kỵ, toan tính, quyết tâm giành mọi thứ của Vân (con gái ông Nhân).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.