- Cái "ô-đa" là cái "ô" gì mà hãi thế?
- Thì nghe người ta kêu vậy, anh kêu theo, chứ có biết đâu nó…
- Nó làm sao?
- Nó dễ… lừa quá! Anh cũng tính chơi chơi, sau thấy ngon ăn, nên anh…
- Anh ngoạm liền cái “ô-đa"?
- Em đừng dùng từ thế, tòa có cớ tăng nặng anh. Chẳng qua anh ham vui.
- Anh ham… lừa thì có! Nhưng em vẫn chưa hiểu, cái "ô-đa" là cái giống gì mà anh lừa được?
- Thì cái vốn “Ô-Đê-A" đó mà! Anh thấy lừa dễ quá, anh làm mấy cái giấy giả, nói ai cũng tin… Vả lại dạo này lạm phát, anh lại đang túng tiền…
- Trời!
L.L
Bình luận (0)