Siu Black 'cháy' hết mình trong đêm nhạc tưởng nhớ Y Moan

15/11/2015 10:28 GMT+7

(TNO) Tối 14.11, tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ NSND Y Moan Huyền thoại cao nguyên .

(TNO) Tối 14.11, tại Nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) diễn ra đêm nhạc tưởng nhớ NSND Y Moan Huyền thoại cao nguyên.

Siu Black chinh phục khán giả trong đêm nhạcSiu Black chinh phục khán giả trong đêm nhạc
Trong đêm nhạc, những ca khúc gắn liền với tên tuổi của ông như Đôi chân trần, Giấc mơ Cha-pi, Còn thương nhau thì về... lần lượt được vang lên qua giọng ca của hai cậu con trai Y Vol, Y Garia cùng hàng loạt giọng hát của những người con Tây Nguyên gồm: Siu Black, Y Zak Arun, Rođamic, Y Soan, H’Zina Bya… và đội chiêng Ê Đê.
Với những phần thể hiện đầy cảm xúc từ các ca sĩ, đêm nhạc đã khắc họa rõ nét bức chân dung về cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của Y Moan.
Dù đang điều trị bệnh ở quê nhà Kon Tum, “họa mi núi rừng” Siu Black vẫn sẵn sàng nhận lời tham gia đêm nhạc tưởng nhớ người anh cô hết mực yêu quý. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Trái tim màu cam, Và ta đã thấy mặt trời.
Với chất giọng da diết, đầy nội lực cùng cách hát điêu luyện trong từng câu chữ, phần trình diễn của Siu Black khiến khán giả vỗ tay không ngớt. Cô được khán giả yêu cầu hát thêm nhưng thời lượng chương trình không cho phép.
Đêm nhạc Huyền thoại cao nguyên khép lại với bản hùng ca núi rừng do các ca sĩ trong chương trình hòa giọng, gợi nhớ về một huyền thoại, một giọng ca của rừng núi đại ngàn.
Trong vai già làng Ê Đê, Y Zak mở đầu chương trình bằng những câu chuyện về một huyền thoại mang tên Y Moan
Y Garia và Đinh Ứng Phi Trường trong ca khúc Đôi mắt Pleiku
Màn trình diễn Ly cà phê ban mê (Nguyễn Cường) của hai giọng hát trẻ đầy nội lực Hà My và Mai Trang
Ca sĩ Y Zak và Y Garia cùng thể hiện ca khúc Đi tìm lời ru thần mặt trời
Con trai cả Y Vol thể hiện ca khúc Đôi chân trần
Đình Nguyên và Hà My có phần song ca rất hòa quyện và cảm xúc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.