Sốc với những hình ảnh Phương Mỹ Chi tự ngược đãi bản thân vì bị 'body shaming'

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
29/12/2021 08:24 GMT+7

“Mặt như 8 cái bánh bao”, “Không phải khen chứ mày xấu đê tiện luôn á!”... là những lời lẽ chẳng mấy hay ho hay còn gọi là "body shaming" mà Phương Mỹ Chi phải đối mặt trong suốt quá trình trưởng thành.

Mới đây trong vlog của mình, lần đầu tiên "cô bé dân ca" chia sẻ về những áp lực khi bị "body shaming" (miệt thị ngoại hình) trong suốt quá trình trưởng thành. Theo đó, sự việc đã xảy ra từ trước khi em giành được giải á quân "The Voice Kid 2013" với những lời nói tưởng như vô hại: “Mặt tròn như 8 cái bánh bao vậy!”, “Không phải khen chứ mày xấu đê tiện luôn á!” hay thậm chí nói thẳng với ba của em: “Mốt kiếm được bao nhiêu tiền nhớ lấy tiền đó để kiếm chồng cho con”. Thời điểm đó, Phương Mỹ Chi chỉ là một cô bé còn chưa dậy thì nên chỉ cảm thấy những câu nói đó của người lớn hơi “kì cục”. Mãi đến sau này, khi trưởng thành và thế giới quan được mở rộng, cô bé mới nhận thức được hóa ra đó là body shaming.

Những hình ảnh nhắc nhớ thời điểm nữ ca sĩ bị miệt thị nặng nề về ngoại hình

Không ít lần nhận về những ý kiến tiêu cực nên Phương Mỹ Chi có một nỗi ám ảnh rất lớn đối với cân nặng. Có một thời gian, cuộc sống của em không rời khỏi chiếc cân, ăn không dám ăn, đến mức đi ngủ còn gặp ác mộng thấy số cân tăng vọt. Cô bé thậm chí đã lén gia đình uống thuốc giảm cân cấp tốc không rõ nguồn gốc, hậu quả là bị co thắt bao tử và đứng không vững.

Nỗi ám ảnh quá lớn về cân nặng cũng khiến Phương Mỹ Chi dùng đến những biện pháp tiêu cực khác như móc họng ói, uống nước thay cơm... Chi tiết mời khán giả theo dõi video.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.