Sophie Dahl: Marilyn Monroe thế hệ 8X

13/06/2005 16:02 GMT+7

Có một sự trùng lặp giữa hình ảnh của Marilyn Monroe và dáng điệu của Sophie trong các bức ảnh của cô đó là những lọn tóc gợn sóng, đôi môi hờn dỗi, vẻ uể oải trên ghế dài với chiếc áo cổ chữ V rất sexy.

Khi những tia sáng rực rỡ từ bầu trời New York xanh thẳm xuyên qua những tấm kính cửa sổ của Studio nhìn ra con sông Hudson mờ mờ ảo ảo, phía bên kia là những tòa nhà Manhattan trông buồn man mác. Người trợ lý của nhiếp ảnh gia Bert Tern đang bố trí ánh sáng chiếu vào cô người mẫu - đó là cô người mẫu đánh mắt màu vàng nhạt và thân hình mơn mởn, Sophie Dahl - Sophie.

Sophie Dahl - Sophie sinh ngày 15/12/1979 tại Anh. Cô lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ông ngoại là nhà văn nổi tiếng Roald Dahl. Mẹ cũng chính là nhà văn Tessa Dahl, bố là diễn viên Julian Holloway, Sophie có đôi chân dài, mái tóc rối, chính vì thế mà cô sớm nổi danh trong thế giới thời trang, cô đã từng quảng cáo cho hãng Yves Saint Laurent.

Khi còn bé, cô chính là nguồn cảm hứng trong các câu chuyện của ông ngoại. Lớn lên, chính Sophie cũng trở thành một nhà văn, cô đã viết một số chuyện ngắn trong năm 2003, đã xuất bản hai tập tiểu thuyết ngắn là "The Man with the Dancing eges" và tập "Adult Fairy tale".

Nhiếp ảnh gia Bert Tern - người chụp ảnh cho Sophia Loren, John F. Kennedy, Audrey Hepburn và nhiều người đẹp của mọi thời đại nói: "Cô ấy là điều kỳ diệu hãy nhìn vào điều kỳ diệu ấy!". Có một sự trùng lặp giữa hình ảnh của Marilyn Monroe và dáng điệu của Sophie trong các bức ảnh của cô đó là những lọn tóc gợn sóng, đôi môi hờn dỗi, vẻ uể oải trên ghế dài với chiếc áo cổ chữ V rất sexy. "Người ta thường mường tượng tôi với mái tóc vàng và đôi môi đỏ, tôi muốn thoát khỏi hình ảnh đó và tạo ra một hình ảnh đơn giản hơn, say đắm, hiện đại nhưng vẫn nữ tính".

Bản thân Sophie cũng hiểu ông ngoại rất tự hào về cô cháu gái mình: "Ông luôn mong ước dù tôi làm bất cứ điều gì, thì hạnh phúc vẫn luôn đến với tôi". Khát vọng của cô là được nối nghiệp ông. "Tôi muốn mua một ngôi biệt thự nhỏ ở Italia, lúc đó tôi sẽ ở nhà cả ngày để viết sách bên cạnh người chồng tuyệt diệu và những đứa con xinh xắn nô đùa quanh chúng tôi. Muốn thực hiện được giấc mơ đẹp này, thì từ giờ trở đi, tôi phải phấn đấu thật nhiều", cô người mẫu đa tài tâm sự.

Theo Người Đẹp Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.