Sốt ruột, hơn 5 giờ sáng, tân sinh viên đã đến trường làm thủ tục nhập học

21/09/2022 09:12 GMT+7

Ngày 21.9, dù 8 giờ mới bắt đầu làm hồ sơ nhập học, nhưng ngay từ 5 giờ 30 sáng đã có rất nhiều phụ huynh và tân sinh viên có mặt tại trường đại học .

Tân sinh viên trúng tuyển vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân Văn TP.HCM hệ chính quy tập trung làm thủ tục nhập học tại cơ sở Thủ Đức (P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Mới 5 giờ 30 sáng, đông đảo tân sinh viên và phụ huynh đã có mặt tại trường vì “quá sốt ruột”. Do di chuyển từ nhiều tỉnh thành xa nên nhiều tân sinh viên đã đi từ 3-4 giờ sáng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tân sinh viên làm thủ tục nhập học sáng nay đến từ TP.HCM cùng các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang... và cả những tỉnh xa như: Bình Định, Gia Lai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên…

Từ sớm, phụ huynh cùng con đã đến trường làm thủ tục nhập học

Thượng Hải

Ngồi ở trạm xe buýt trước cổng trường để chờ con trai ăn sáng và đến giờ làm hồ sơ nhập học, ông Nguyễn Ngọc Tường (48 tuổi, quê ở H.Tuy An, Phú Yên), chia sẻ: “Con thi đậu ĐH là tôi mừng lắm. Tôi mong con ăn học đàng hoàng và cũng lo sợ con còn lạ chỗ rồi học hành không tốt. Hôm nay, sau khi đăng ký nhập học xong thì hai cha con về quê. Đến ngày 26.9, tôi sẽ đưa con quay trở lại TP.HCM vì cháu đang bị sốt nên về quê uống thuốc vài bữa cho khỏe hẳn”.

Đưa con gái Mỹ Nguyệt, tân sinh viên ngành Đông phương học đến trường, cô Tuyết Nga (40 tuổi, quê ở TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) chia sẻ: “Nỗi niềm của các bậc cha mẹ khi con đi học xa nhà là lo sợ con không quen với môi trường mới. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng các con cũng phải dần dần thích nghi, dựa vào ý chí mà cố gắng vì cũng phải để con đi xa để trưởng thành chứ không giữ mãi được…”.

Phụ huynh và tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học từ sáng sớm

THƯỢNG HẢI

Ngày đưa con đăng ký nhập học, cô Đỗ Thị Yên (45 tuổi, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) lo lắng về chỗ ở. Cô Yên bộc bạch: “Hôm nay tôi cũng chuẩn bị quần áo, đồ đạc cẩn thận cho con hết, con đăng ký nhập học xong thì tôi cũng về quê lại nhưng lòng thì cũng lo trăm bề”.

Sau thời gian dài chờ đợi, thí sinh cuối cùng cũng đã có thể thực hiện các thủ tục nhập học trước khi chính thức bước chân vào giảng đường ĐH.

Là tân sinh viên ngành Đông phương học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Mỹ Nguyệt (quê tại TP.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) chia sẻ: “Tôi hơi lo ngại trước nguy cơ không bắt kịp chương trình học, phương pháp học vì vẫn còn thói quen học tập từ trường THPT. Tuy nhiên, tôi tin mình sẽ dần làm quen được”.

Đi cùng mẹ đến TP.HCM từ 22 giờ tối 20.9, tân sinh viên ngành quan hệ quốc tế, Phan Nguyễn Đông Anh (quê TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Trước khi đi, em chuẩn bị cẩn thận và chu đáo mọi thứ để có một ngày nhập học ổn định, đáng nhớ. Hiện tại em cảm thấy hơi lo lắng vì còn lạ chỗ”.

Phụ huynh đưa con đến trường làm thủ tục nhập học

Phúc Kha

Trong khi đó, Uyển Nhi, tân sinh viên ngành ngôn ngữ, cảm thấy rất vui và hào hứng vì được nhập học vào ngôi trường mình thích. “Hôm nay tôi đi đăng ký nhập học cùng bạn thân trong tâm thế sẵn sàng học tập", tân sinh viên này cho hay.

Theo thông báo của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, tân sinh viên hệ chính quy sẽ nhập học học các ngày 21, 22, 23.9 (Sáng: 8 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều: 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, tại cơ sở Thủ Đức, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.