Tang thương trên sông Volga

12/07/2011 00:30 GMT+7

Con thuyền già cỗi chở quá tải chìm chỉ trong vòng vài phút và có thể hơn 100 người đã thiệt mạng dưới đáy dòng Volga của Nga.

Hơn 200 nhân viên cứu hộ và thợ lặn hôm qua tiếp tục làm việc cật lực để tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng tối 10.7. Con tàu chở khách du lịch mang tên Bulgaria chìm trên sông Volga, đoạn ở nước CH Tatarstan thuộc Nga. Hãng tin Interfax dẫn lời một quan chức địa phương cho biết đến chiều qua đã xác nhận được 56 người thiệt mạng, bao gồm 3 trẻ em, 80 người được cứu và còn gần 100 người mất tích. “Theo lực lượng cứu hộ thì hy vọng tìm thêm người sống sót rất mong manh”, phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Irina Andrianova nói.

Trước đó, Interfax dẫn lời một số thợ lặn cho hay họ đã nhìn thấy khoảng 110 thi thể trong xác con tàu 2 tầng nằm sâu dưới 20m nước. Một người sống sót kể lại khoảng 30 trẻ em tụ tập trên tầng hai của tàu chỉ vài phút trước khi tai nạn xảy ra. “Tôi e rằng bọn trẻ đã chết hết”, ông này ngậm ngùi nói.

Đến nay vẫn chưa có con số thống nhất về số người trên tàu, tuy nhiên nhà chức trách khẳng định nó đã chở quá tải. Sức chứa tối đa của tàu Bulgaria là 120 người trong khi giới chức Moscow ước tính từ 199-208 người có mặt khi tàu chìm. Đến chiều qua, RIA-Novosti lại dẫn lời người đứng đầu chính quyền CH Tatarstan là Rustam Minnikhanov cho hay con tàu chở 196 người, trong đó có 50 người không mua vé nên không nằm trong danh sách đăng ký. Cơ quan hữu trách chưa xác định được có người nước ngoài nào trên tàu hay không.

Chở quá tải cũng chỉ là một trong những nguyên nhân gây ra tấn bi kịch trên sông Volga. Tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết rất xấu với mưa to, gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, sự già cỗi của tàu Bulgaria, được đóng từ năm 1955 tại Tiệp Khắc, cũng bị cho là góp phần tạo nên sự cố. Đài truyền hình RT của Nga dẫn một số nguồn tin không chính thức tiết lộ thêm một động cơ của tàu đã gặp trục trặc nhưng thuyền trưởng vẫn quyết định lên đường.  

 
Nỗi đau bên bờ sông Volga - Ảnh: Reuters

Thảm kịch

Suốt ngày hôm qua, hàng trăm người đứng chờ trong tuyệt vọng tại cảng Kazan để mong tin người thân. Gần đó, những người được cứu quấn mình trong khăn, người run lên vì lạnh và cũng vì những thời khắc kinh hoàng vừa trải qua. Truyền thông Nga dẫn lời một số người sống sót kể lại con tàu chìm rất nhanh, chỉ trong vài phút. “Tàu đột ngột nghiêng về bên phải và một con sóng lớn đập vào. Nhiều người không kịp mặc áo phao”, một người đàn ông nói. Giới chức cho hay trên tàu Bulgaria có đủ thuyền cứu sinh cho 102 người, hàng chục phao cùng áo phao cho người lớn và trẻ em nhưng rất ít người kịp sử dụng chúng.

Đài truyền hình Rossiya-24 phát hình ảnh một phụ nữ trẻ khóc ròng vì mất đứa con gái nhỏ: “Tôi ôm con bé trong tay nhưng để vuột nó ra trong lúc vùng vẫy”. Cạnh bên, một người đàn ông ôm chặt vợ và nói: “Con tôi vẫn còn ở đó”. Trong khi đó, ông Nikolai Chernov phẫn nộ kể rằng có hai con tàu đi ngang qua nhưng không dừng lại để giúp đỡ dù nhiều nạn nhân vẫy tay cầu cứu. Cuối cùng một tàu chở khách khác đã dừng lại và vớt được những người sống sót.

Volga, con sông dài nhất châu u, là điểm du lịch nổi tiếng ở Nga, đặc biệt vào mùa hè. Tàu Bulgaria đang chở khách du lịch quay về Kazan sau một chuyến du ngoạn thì gặp nạn. Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra lệnh điều tra kỹ lưỡng vụ việc đồng thời kêu gọi xem xét lại toàn bộ cơ sở hạ tầng giao thông ở nước này. Ông Medvedev cũng tuyên bố hôm nay sẽ là ngày quốc tang cho các nạn nhân. 

Tai nạn máy bay ở Nga, 5 người chết

Hôm qua, một máy bay chở khách của hãng Angara (Nga) phải đáp khẩn cấp xuống sông Ob ở vùng Siberia, khiến 5 người thiệt mạng và 4 người bị thương. RIA Novosti dẫn lời các nhà điều tra cho hay chiếc Antonov-24 đang chở 33 hành khách từ tỉnh Tomsk đến tỉnh Tyumen thì một động cơ bốc cháy, buộc phi công phải cho hạ cánh xuống sông. Những người còn lại trên máy bay vẫn an toàn nhưng tất cả đều được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.