Tàu chở hơn 1.000 lao động VN từ Libya đã về nước

05/04/2011 00:41 GMT+7

Sau một hành trình dài hơn 30 ngày đêm lênh đênh trên biển, 6 giờ 45 sáng qua con tàu mang tên Lissos (quốc tịch Hy Lạp) chở 1.015 người lao động VN từ Libya đã cập cảng Cái Lân, Quảng Ninh.

 

 Tàu Lissos cập bến - ảnh: Phạm Hải Sâm

Có mặt tại cảng Cái Lân từ 5 giờ sáng, PV Thanh Niên đã ghi nhận không khí nhộn nhịp chào đón những lao động cuối cùng của VN tại Libya trở về. 35 xe ô tô đề tên từng địa phương đỗ ngay ngắn tại cầu cảng chờ lệnh. Những suất ăn gồm bánh mì ruốc và nước uống cũng được chuẩn bị và chuyển lên từng xe. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh huy động 2 xe cứu thương cùng các bác sĩ để chăm sóc, thăm khám cho người lao động.

Niềm vui vỡ òa

Gần 7 giờ, con tàu cập bến, tất cả người lao động đều ùa ra lan can. Những cánh tay vẫy, những tiếng hò reo, những nụ cười tươi rói trên những gương mặt phờ phạc, hốc hác sau một hành trình dài. Tất cả như “vỡ òa” trong niềm hạnh phúc đến tột cùng, họ đều đã sống, đã trở về.

May mắn là một trong những người đầu tiên được lên bờ, chàng trai trẻ người Nghệ An, Lê Quang Trung (SN 1981) không giấu nổi niềm vui sướng. Trung nói, mong muốn lớn nhất bây giờ là được về nhà, ngủ một giấc thật ngon và ăn một bữa cơm do mẹ nấu vì đã lâu chủ yếu chỉ ăn mì. Trung kể, rời khỏi gia đình đi lao động tại thành phố

Theo thông báo của ban tổ chức, những người về trên con tàu này đều là lao động VN do Công ty Vinaconexmec và Công ty VTC corp đưa đi (Vinaconexmec: 656 người; VTC corp 359 người). Do chiến tranh tại đất nước Libya, đại đa số lao động VN về nước đều không có hộ chiếu, giấy thông hành.

Benghazi, Libya từ tháng 5.2010 thông qua Công ty VTC corp. Trung làm công nhân cho một công ty sản xuất ống nước, mức lương chỉ có 200 USD/tháng (sau khi đã trừ thuế). Khi chiến sự nổ ra, Trung và một số anh em người VN đang ở trong một khu trại dành cho công nhân. Tất cả đều hoảng loạn, lo sợ do súng đạn nổ suốt ngày đêm. Nhưng may sao, hơn một tuần sau Trung cùng mọi người đã được đưa xuống tàu để về nước. Trên tàu do ăn uống không hợp khẩu vị lại say sóng nên càng mệt thêm.

Cùng trở về quê hương trên con tàu Lissos như Trung nhưng Nguyễn Văn Cường (SN 1983) ở Hà Tĩnh lại bật khóc. Cường nói, khóc vì mừng quá. Phải tha hương để mưu sinh đã tủi thân rồi, khi chiến sự nổ ra, hiểm nguy rình rập lại càng muốn mau chóng được trở về. Đi lao động được gần một năm nhưng Cường cũng chỉ gửi về cho gia đình được hơn 1 ngàn USD, chưa đủ trả khoản tiền vay lúc đi (32 triệu đồng chưa kể lãi hằng tháng). Còn với anh Trịnh Xuân Tuấn (SN 1987), ở Hải Dương, vui thì rất vui nhưng cũng lại buồn và lo nhiều. Khi khoản nợ vay để đi lao động vẫn còn nguyên đó, chưa kể 2 tháng lương còn lại trước khi về nước chưa lấy được.

10 giờ sáng cùng ngày,  lao động cuối cùng đã rời khỏi tàu lên xe trở về quê hương.

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết: “Công tác đón người lao động VN từ Libya trở về đã hoàn tất, đây cũng được coi là thành công cuối cùng và lớn nhất của chiến dịch này”.

Hải Sâm - Bích Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.