Tết Songkran đen tối ở Bangkok

14/04/2009 00:20 GMT+7

Ngày đầu tiên Tết Songkran cổ truyền của người Thái đã trở thành một ngày đầy bạo lực với những diễn biến phức tạp ở Bangkok. >> Tình trạng khẩn cấp ở Bangkok / Nóng bỏng tại thủ đô Bangkok Xem video clip Mời nghe đọc bài

Quân đội ra tay

Hôm qua, quân đội đã đụng độ với người biểu tình và bằng nhiều biện pháp đã giải tán được một phần những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD). Vào lúc 0 giờ sáng qua, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã lên truyền hình phát biểu trực tiếp về tình hình và nói trong 3, 4 ngày tới sẽ lập lại trật tự ở thủ đô. Động thái này làm cho người ta có cảm giác việc trấn áp đang cận kề.

Đến 4 giờ sáng, đợt trấn áp đầu tiên của quân đội diễn ra tại nút giao thông Din Daeng ở Bangkok. Quân đội dùng hơi cay và bắn chỉ thiên để đẩy lùi người biểu tình. Trong trận trấn áp đầu tiên này, ít nhất 77 người bị thương bao gồm cả phe áo đỏ và quân đội.

Hiện chưa có thông tin về người chết nhưng phe áo đỏ quả quyết quân đội đã bắn vào người biểu tình khiến nhiều người thiệt mạng. Tình hình bắt đầu ngột ngạt. UDD đánh thức người biểu tình ở Phủ Thủ tướng để sẵn sàng nghênh chiến. Nhiều nút giao thông và trục đường chính của Bangkok bị người của UDD phong tỏa nhưng với số lượng không đông, chỉ chừng hơn 100 người ở mỗi nơi. Họ đốt nhiều đám lửa lớn, khói bốc mù mịt, dùng xe buýt để chặn đường.

Tại Tượng đài Chiến thắng, phóng viên Thanh Niên chứng kiến cảnh những người biểu tình khống chế 2 chiếc xe buýt, buộc hành khách xuống xe và dùng những chiếc xe này để chặn lối lên đường cao tốc Din Daeng gần đó. Khu vực Din Daeng cũng là vị trí chủ chốt của những cuộc đụng độ hôm qua. Người biểu tình đốt nhiều đám lửa bằng lốp xe hoặc các vật liệu khác, dùng bom xăng tự tạo, chai lọ, gạch đá, gậy gộc để tấn công quân đội. Họ thậm chí còn đốt một số xe buýt. Nhiều bốt điện thoại bị phá hủy.

Quân đội sau đó buộc phải tiến lên, bắn hàng loạt đạn chỉ thiên. Người biểu tình bỏ chạy tán loạn vào các con hẻm, chung cư gần đó. Nhiều người bị binh sĩ bắt lại. Có khoảng 6, 7 đợt quân đội bắn chỉ thiên như vậy trong thế giằng co giữa hai bên. Tuy nhiên, khu vực Din Daeng không phải là mục tiêu chính bởi nơi đây tập trung không nhiều người biểu tình.

Tại Phủ Thủ tướng, khu vực then chốt của cuộc biểu tình, mọi phía đã bị bao vây. Đại diện đối ngoại của UDD, Sean Boonpracong, nói hiện có khoảng 15.000 người biểu tình bên trong nơi này. Các khu vực còn lại trong trung tâm, quân đội đã thành công trong việc đẩy lui người biểu tình.

Áo đỏ quyết tử

Những gì phe áo đỏ thể hiện hôm qua là đầy bạo lực và kích động. Nhiều xe buýt bị cướp, đốt. Họ tấn công quân đội bằng bom xăng, chai lọ, gậy gộc. Họ thậm chí còn rút hết nước trong các xe bồn ra, đổ xăng vào đợi quân đội trấn áp sẽ đem ra tấn công.

Phóng viên Thanh Niên còn thấy một người biểu tình rút xăng trong xe buýt vào các can nhựa rồi dùng chất liệu đó để tấn công cảnh sát. Không dừng lại đó, do không đồng tình với cách đưa tin của truyền thông Thái Lan, UDD yêu cầu tất cả phóng viên rời ngay khu vực biểu tình tại Phủ Thủ tướng và nói sẽ không bảo đảm an toàn tính mạng cho họ. Các phóng viên đã rời nơi này ngay sau đó.

Sự quá khích của những người áo đỏ hôm qua cũng cho thấy có vẻ như lực lượng này quyết đấu đến cùng với quân đội. Quân đội đã phải nổ hàng loạt súng chỉ thiên trong nhiều đợt mới đẩy lùi được các nhóm biểu tình trong trung tâm thành phố. Tuy nhiên, cảnh lửa cháy vẫn xảy ra tại nhiều nơi trong trung tâm Bangkok. Người biểu tình vẫn tìm mọi thứ để đốt thành những đống lửa lớn chắn ngang đường.

Cũng trong sáng qua, UDD đã chiếm được 2 xe chở khí đốt, mỗi chiếc chứa 8 tấn nhiên liệu và dùng nó để chắn ngang đường gần khu căn hộ Din Daeng. Nhà chức trách ngay lập tức kêu gọi người dân rời xa 500 mét cách nơi có 2 chiếc xe khí đốt đang đậu để an toàn tính mạng. Có tin phe áo đỏ đã mở van khiến khí đốt bay khắp nơi.

Từng giờ trôi qua ở Bangkok, người ta vẫn chờ đợi xem những diễn biến gì nữa sẽ xảy ra. Đáng lưu tâm là trong vòng 5 ngày qua, các xung đột chính trị diễn ra tại Thái Lan quá nhanh, quá bất ngờ. Hầu hết các động thái chính trị trong 5 ngày qua do phe áo đỏ khởi nguồn. Không biết đó có phải là con bài của ông Thaksin để tấn công và hạ bệ chính phủ Thủ tướng Abhisit hay không nhưng tựa như một chiếc xe đang lao với tốc độ cao thì nó khó dừng lại ngay lập tức. Trong tình thế hiện nay trên chính trường Thái Lan, khó có thể đoán biết được điều gì sẽ tiếp tục xảy ra.

Songkran tiêu tan

Dù tại một số khu vực ở Bangkok, người ta vẫn tụ tập chơi tạt nước nhân Tết Songkran. Nhưng lễ hội không đông, không vui và nước cũng không làm dịu tình hình tại thủ đô. Các trung tâm mua sắm lớn ở Bangkok như Siam Paragon, hệ thống Central hôm qua tiếp tục đóng cửa. Cửa hàng trên các tuyến phố có đụng độ cũng đồng loạt đóng cửa kín mít.

Tại trung tâm mua sắm Century gần Tượng đài Chiến thắng, cô Pornthip Kaputin (24 tuổi), nhân viên nhà hàng MK đi từng bàn thông báo với khách rằng nhà hàng phải đóng cửa ngay nên mọi người hãy nhanh chóng gọi món cuối cùng. Lúc ấy là 11 giờ 30 trưa. Cô Pornthip nói nhà hàng phải đóng cửa vì sợ cuộc biểu tình của phe áo đỏ ảnh hưởng. Nơi cô đang làm việc cùng một số ít nhà hàng bên trong trung tâm Century là còn mở cửa vào sáng qua nhưng cũng phải đóng cửa sau đó.

Đến tối, tình hình có lẽ khó kiểm soát hơn mặc dù quân đội đã áp sát khu vực Phủ Thủ tướng. Nhiều nhóm dân cư sống chung quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình và bạo động của phe áo đỏ đã đồng loạt kéo ra đường, cầm gậy gộc, làm rào chắn và đắp bao tải cát để sẵn sàng hỗ trợ quân đội đối đầu với UDD.

Một cô gái trẻ không muốn nêu tên nói người dân buộc phải làm như vậy vì UDD làm ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm ăn của họ trong thời gian này. Đám đông dân chúng cuồng nộ còn chặn bất cứ chiếc xe taxi nào mà họ khả nghi là chở người biểu tình áo đỏ và đập phá. Trong những vụ như vậy, không hề có mặt lực lượng an ninh nào đứng ra ngăn cản. Nghiêm trọng hơn, một người dân trong nhóm kể trên đã bị trúng đạn và thiệt mạng. Viên đạn được cho là được bắn từ phe áo đỏ từ bên kia “chiến tuyến”.

Báo The Nation của Thái Lan gọi sự kiện hôm qua là "Tết Songkran đen tối". 

Trả lời phỏng vấn của PV Thanh Niên, giáo sư Lae Dilokvidhayarat thuộc Đại học Chulalongkorn cho rằng quân đội đã có kinh nghiệm trấn áp những vụ biểu tình như thế này trong những năm trước đây nên lần này họ có thể giải tán được biểu tình. Quân đội cũng chỉ bắn chỉ thiên để đẩy lùi biểu tình chứ không chĩa thẳng vào dám đông nên không gây thiệt mạng và thiệt hại các cơ sở hạ tầng khác.

Cũng theo giáo sư Lae, quân đội tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp của chính phủ. Tuy nhiên, việc đối đầu là khó tránh khỏi. "Cũng cần phải thận trọng với sự lợi dụng của bên thứ ba gây rối", ông Lae nói.

Việt Phương (tường thuật từ Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.