Thắng dễ tuyển Lào nhưng U.19 Việt Nam vẫn đứng nhì bảng

05/07/2018 20:39 GMT+7

Ghi 4 bàn thắng vào lưới đội U.19 Lào nhưng lại để đội bạn có một bàn thắng vào cuối trận do sai lầm rất ngớ ngẩn, U.19 Việt Nam chưa thể vội mừng khi vòng bảng giải U.19 Đông Nam Á chưa khép lại.

Với mục tiêu càng đi sâu càng tốt và nếu có mặt ở trận chung kết thì quá tuyệt vời nhưng đội tuyển U.19 Việt Nam vẫn để lại một số nỗi lo cho người hâm mộ. Trận đầu tiên gặp Thái Lan, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn thủ hòa không bàn thắng dù tạo ra hàng tá cơ hội. Ở trận thứ hai gặp Philippines, khâu dứt điểm cũng được cải thiện hơn nhưng nếu có duyên hơn, U.19 Việt Nam đã có thể ghi được nhiều hơn 5 bàn thắng.
Sau hai trận đấu này, chia sẻ với báo Thanh Niên, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng, đội U.19 Việt Nam mới chỉ đáp ứng 70% điều mà ông trông đợi. “Từ thể lực, chuyên môn cho đến ý chí và tinh thần thi đấu đều chưa tốt như kỳ vọng”, ông Tuấn nói.
Đến trận đấu thứ 3 gặp U.19 Lào vào chiều 5.7, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục có một vài thay đổi về nhân sự (ba trận, ông dùng 3 đội hình khác nhau). Đội hình xuất phát gồm: Dương Tùng Lâm, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Trần Bảo Toàn, Trần Văn Công, Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung, Liễu Quang Vinh, Nguyễn Duy Kiên.

tin liên quan

U.19 Việt Nam thắng đậm Philippines bằng đội hình 2
“Dỡ” gần như toàn bộ đội hình hòa U.19 Thái Lan cách đây hai ngày, trong trận đấu tiếp theo bảng A giải U.19 Đông Nam Á đang diễn ra tại Indonesia, đội U.19 Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 5-0.
Hiệp 1, Việt Nam áp đảo ở mức tuyệt đối đến mức thủ môn Tùng Lâm “thất nghiệp” hoàn toàn. Chúng ta lấn lướt và tấn công dồn dập từ trung lộ lẫn hai cánh. Nhịp độ trận đấu khẩn trương do Việt Nam chủ động lên bóng và phối hợp tương đối ăn ý. Ba bàn thắng của Trần Danh Trung, Trần Văn Công, Đặng Văn Tới là hệ quả tất yếu từ những tình huống lên bóng rất nhanh đó.
Sang hiệp 2, Việt Nam chơi không nhiệt như 45 phút đầu tiên nên để đội bạn có một số pha phản công. Tuy nhiên, chúng ta vẫn ghi thêm được một bàn thắng nữa do công của Nguyễn Hữu Thắng. Thế nhưng sự chủ quan, bất cẩn ở gần cuối trận đã khiến Việt Nam dính bàn thua “lãng nhách”. Để mất bóng từ giữa sân, hàng thủ và hàng tiền vệ Việt Nam để lộ một khoảng trống “hoang hoác”, tạo điều kiện thuận lợi cho đối phương dốc bóng ghi bàn. Chi tiết tưởng nhỏ này, nếu không kịp thời điều chỉnh, vào những giải lớn, gặp những đối thủ lớn là Việt Nam sẽ ăn đòn đủ.
Sau 3 trận, Việt Nam được 7 điểm, đứng nhì bảng và ngày 7.7 sẽ gặp đội đang đứng đầu bảng A là Indonesia.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lại có thêm trận thắng khá dễ dàng trước đội Singapore vào chiều 5.7 trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á 2018
Cách đây hai ngày, các cầu thủ nữ của chúng ta đã đánh bại chủ nhà Indonesia với tỷ số 5-0 và tràn đầy hưng phấn bước vào trận đấu thứ 2 của bảng B.
Ngay phút 12, cô gái trẻ Thúy Hằng đã có sút hiểm hóc cánh trái, mở tỷ số. Đội bạn chống trả khá kiên cường trước các đợt tấn công mạnh mẽ của Việt Nam và cũng đã thành công ghi ngăn cản được ít nhất 4 pha uy hiếp khung thành từ các tiền vệ Việt Nam. Họ tranh chấp quyết liệt và giữ cự ly đội hình tương đối tốt. Nhưng đến phút 27, trong tình huống lộn xộn trước khung thành tuyển nữ Singapore, đến lượt tiền vệ trẻ Hoàng Thị Loan nâng tỷ số lên 2-0. Thúy Hằng cũng ghi thêm 2 bàn nữa. Nguyễn Thị Van – một gương mặt trẻ khác cũng thi đấu xuất sắc, lập hattrick. Phạm Hoàng Quỳnh ghi một bàn.
Không chỉ có những lần lập công của những gương mặt trẻ, đến lượt những chiến binh già dặn lên tiếng. Tiền vệ Tuyết Dung hai lần được ăn mừng chiến thắng, một từ pha đánh đầu đẹp mắt, một từ chấm phạt đền. Việt Nam thắng đậm Singapore với tỷ số 10-0 và ngày 7.7 sẽ gặp đội tuyển nữ Philippines trong trận đấu thứ 3 tại bảng B diễn ra lúc 19h trên sân vận động Gelora Sriwijaya.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.