Thành đạt ở Lào

24/08/2006 22:13 GMT+7

Chúng tôi có dịp trò chuyện với một số thanh niên trí thức đang là giảng viên của Trường đại học Chămpasăk và các sinh viên Lào (gốc Việt) đang nghỉ hè ở nhà.

Anh Nguyễn Văn Đạt - giảng viên ngành quản trị du lịch Trường ĐH Chămpasăk không giấu vẻ tự hào khi nói về gia đình mình: "Tôi may mắn sinh ra trong gia đình mà bố mẹ rất quan tâm đến chuyện học hành của con cái nên tất cả các anh chị em đều được học hành đến nơi đến chốn, anh cả tôi ở Mỹ làm kỹ sư, một người chị làm ở bộ ngoại giao Lào. Để thành danh trên đất Lào không phải là điều dễ dàng, đa số các thanh niên Việt đều học rất giỏi nhưng họ sớm nghỉ học vì quan niệm học không thành danh nên đều đi làm kinh tế cả". Đạt từng là đại biểu thanh niên Lào sang Việt Nam giao lưu với sinh viên và còn được thủ tướng Lào trao bằng khen về thành tích học giỏi.

Còn anh Khâm Sai Baramy (Nguyễn Văn Trí - 30 tuổi), trước đây từng là thầy giáo dạy tiếng Anh tại Trường MoPai Paksé. Năm 2002, tỉnh Chămpasak chỉ có mình anh thi đậu vào Học viện Quan hệ quốc tế Việt Nam. Anh được chính phủ hai nước Việt - Lào cấp học bổng cho đi học đến nay được 3 năm. Khâm Sai Baramy cho biết: "Tôi mong muốn sau khi học xong sẽ được vào làm việc tại Bộ Ngoại giao hay một tổ chức của Liên Hiệp quốc, hiện nay tôi có khả năng giao tiếp bằng 3 thứ tiếng Anh, Thái, Việt. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải có học để sau này còn giúp đời". Ông Khâm Biên, một giáo sư người Việt, cho biết 2 năm gần đây, chính quyền sở tại khuyến khích những người có quốc tịch Lào đi học đại học. Chính vì vậy mà đa số những người đi học đại học đều nhận một gia đình người Lào làm cha mẹ nuôi, nhập hộ khẩu để được đi học... Cô Thu Minh - Hội trưởng hội phụ nữ Việt kiều cho biết thêm, những đứa trẻ người Việt sinh ra đều được dạy tiếng Việt, những món ăn Việt, những ngày lễ, tết hoặc đám cưới đều theo truyền thống người Việt Nam.

T.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.