9X hát 'Ông bà anh': Chuyển giới, suy sụp nửa năm trời vì mất giọng hát

22/11/2016 11:03 GMT+7

'Ông bà anh ' của 9x chuyển giới Lê Thiện Hiếu phát sóng trong chương trình Bài hát hay nhất đang là một trong những bài hát được nhiều người nghe nhất hiện nay.

Thiện Hiếu xuất hiện giản dị trong trang phục áo thun, quần jean tại một quán cà phê trên đường Phạm Ngũ Lão (Q.1,TP.HCM) sau khi tham gia hàng loạt hoạt động của cuộc thi "Bài hát hay nhất".

Giọng nói trầm ấm, gương mặt nam tính, điển trai, cử chỉ mạnh mẽ, khó có một ai nghĩ, chàng trai ngồi đối diện Lê Thiện Hiếu, đến từ Thái Nguyên từng là một cô gái Lê Phương Thảo trong lần đầu tiên gặp mặt.
[VIDEO]: HỎI NHANH ĐÁP GỌN VỚI TÁC GIẢ "ÔNG BÀ ANH" GÂY SỐT - THỰC HIỆN: LÊ NAM - LƯU TRÂN
Thiện Hiếu bảnh bao, nam tính và rất đam mê âm nhạc Ảnh Lê Nam

Mẹ mất là cú sốc nhất cuộc đời

Hiếu tên thật là Lê Phương Thảo (21 tuổi), con út trong gia đình có 2 chị em gái. “Lúc nhỏ mình chỉ thích chơi với con trai, thích cởi trần tắm biển, thích chơi bắn bi thay vì chơi búp bê, thích đi vá xăm xe với bố hơn là nấu cơm với mẹ”, cậu nói.

Hiếu kể, ngày đó cứ nghĩ do con còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh nên mẹ Hiếu cố gắng định hướng lại cho cậu từ cách ăn mặc, đến việc đi đứng, nói năng sao cho ra dáng con gái. Thương mẹ nên Hiếu nuôi tóc dài đến ngang vai.

Năm 2007, mẹ Hiếu qua đời sau một tai nạn giao thông. Cú sốc tâm lý lớn khiến Hiếu đi đến quyết định cắt phăng mái tóc dài của mình. Với Hiếu, có thể hôm nay nỗi đau đã dần nguôi ngoai, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn tại sự mất mát không khỏa lấp được.

Thiện Hiếu và bà ngoại của mình Ảnh NVCC
Khoảng tháng 11.2015, Hiếu bắt đầu thực hiện quá trình chuyển giới. Hiếu cho biết, toàn bộ quá trình chuyển giới đều thực hiện ở Việt Nam, kinh phí đều do cậu tự chi trả trong quá trình đi hát, làm thêm bên ngoài.

“Nhiều lúc mình tự nghĩ, nếu mẹ ở nơi xa, thấy mình thế này thì mẹ có buồn không nhỉ? Đã hơn một lần mình cảm thấy bất hiếu khi không sống với giới tính mà bố mẹ cho mình. Mình cứ học và học, muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố mẹ thôi”, Hiếu tâm sự.

Nửa năm trời mất đi giọng hát

Điều khiến Hiếu không bao giờ dám nghĩ tới khi quyết định chuyển giới chính là việc mất đi giọng hát suốt cả nửa năm trời. "Khoảng 6 tháng thật sự vô cùng nặng nề, bối rối, trăn trở, nhiều lúc suy sụp, mình đã không dám bước ra khỏi bên ngoài suốt một thời gian dài", Hiếu nhớ lại.
Hiếu bắt đầu viết nhạc từ khoảng năm 2014, nhưng đến thời điểm cuối năm 2015, cậu mới thật sự chuyển hẳn sang công việc này vì không thể ca hát được nữa. Những ca khúc cậu viết chủ yếu là câu chuyện của bản thân, cái nhìn về cuộc sống xung quanh mình... 
Thiện Hiếu bắt đầu viết nhạc từ khi... mất đi giọng hát Ảnh Lê Nam
Hiếu từng tham dự nhiều cuộc thi ca hát tiếng Anh từ lúc học phổ thông, cho đến các cuộc thi âm nhạc khác trên sóng truyền hình như Thần tượng âm nhạc, Giọng hát Việt... để cháy hết mình với đam mê âm nhạc, tuy nhiên, theo như lời cậu chia sẻ thì có lẽ là bởi "duyên chưa tới".

Tối 20.11, sóng truyền hình VTV trình chiếu phần biểu diễn “Ông bà anh” của Thiện Hiếu trong chương trình "Bài hát hay nhât", ngay lập tức tạo cơn sốt với khán giả. Những ngày qua, ca khúc này còn trở thành một trong những ca khúc được chia sẻ nhất trên các mạng xã hội.

"Ca khúc được viết khá nhanh, sau khi được nghe bà ngoại mình kể lại câu chuyện tình yêu ngày xưa của hai ông bà. Tuy nhiên, lhi viết xong, mình chưa từng hát cho ai trong gia đình nghe cả. Thậm chí mọi người còn không nghĩ mình biết sáng tác cho đến khi ca khúc được phát sóng trên truyền hình", Hiếu nói.

Thiện Hiếu cũng từng trải qua vài mối tình, tuy nhiên, cảm xúc đầu đời năm 13 tuổi với... cô giáo trẻ dạy Mỹ thuật khiến cậu nhớ mãi.

“Lúc đấy tình cảm tự nhiên lắm, mình không điều khiển cảm xúc của mình được. Có hôm cô giáo ốm, mình phải đi mua thuốc rồi nhờ anh họ chở lên nhà cô để đưa cho được mới yên tâm. Nhiều buổi mình không có lịch học, nhưng vẫn chạy lên trường tìm xem cô hay mặc áo dài màu gì, thả tóc hay buộc tóc… Chỉ nhìn vậy thôi là vui rồi, chẳng cần làm gì hết”.

 
Biết yêu từ năm 13 tuổi... Ảnh Lê Nam
Hỏi Hiếu sau chương trình phát sóng, có cô gái nào "inbox" (nhắn tin) bày tỏ tình cảm chưa? Hiếu cười tươi: "Tin nhắn nhiều quá trời, mình còn chưa thể đọc hết, chỉ biết nói rất cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho mình".
Về bản thân, Hiếu muốn dành dụm tiền để phẫu thuật ngực, đồng thời giảm cân vì hiện tại tự thấy mình vẫn còn... mũm mĩm.

Đặc biệt là sự thay đổi lớn về giọng hát, không còn cao như trước nữa mà chuyển sang trầm dần.. “Lúc bị mất giọng mình thật sự bị stress nặng. Vì hoang mang lắm, không biết mình phải làm gì để có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cứ thế một thời gian, mình không định hướng được rõ ràng con đường sẽ phải đi nó như thế nào. Lúc đấy gần như là mình ở ẩn dật luôn”, Hiếu nhớ lại.

Nói về công việc sáng tác, Thiện Hiếu cho biết ca khúc đầu tiên cậu viết vào năm 2014. Và trong khoảng 1 năm trở lại đây, khi bắt đầu đối mặt với sự thay đổi của cơ thể thì Hiếu bắt đầu sáng tác nhiều hơn. Cảm hứng sáng tác nhạc của Hiếu được lấy từ những câu chuyện thường ngày, từ những mối tình đã qua… Để rồi trong âm nhạc, Hiếu đã tìm thấy được sự đồng cảm và thăng hoa cho riêng mình.

Đặc biệt là sự thay đổi lớn về giọng hát, không còn cao như trước nữa mà chuyển sang trầm dần.. “Lúc bị mất giọng mình thật sự bị stress nặng. Vì hoang mang lắm, không biết mình phải làm gì để có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cứ thế một thời gian, mình không định hướng được rõ ràng con đường sẽ phải đi nó như thế nào. Lúc đấy gần như là mình ở ẩn dật luôn”, Hiếu nhớ lại.

Nói về công việc sáng tác, Thiện Hiếu cho biết ca khúc đầu tiên cậu viết vào năm 2014. Và trong khoảng 1 năm trở lại đây, khi bắt đầu đối mặt với sự thay đổi của cơ thể thì Hiếu bắt đầu sáng tác nhiều hơn. Cảm hứng sáng tác nhạc của Hiếu được lấy từ những câu chuyện thường ngày, từ những mối tình đã qua… Để rồi trong âm nhạc, Hiếu đã tìm thấy được sự đồng cảm và thăng hoa cho riêng mình.

Đặc biệt là sự thay đổi lớn về giọng hát, không còn cao như trước nữa mà chuyển sang trầm dần.. “Lúc bị mất giọng mình thật sự bị stress nặng. Vì hoang mang lắm, không biết mình phải làm gì để có thể theo đuổi đam mê nghệ thuật. Cứ thế một thời gian, mình không định hướng được rõ ràng con đường sẽ phải đi nó như thế nào. Lúc đấy gần như là mình ở ẩn dật luôn”, Hiếu nhớ lại.

Nói về công việc sáng tác, Thiện Hiếu cho biết ca khúc đầu tiên cậu viết vào năm 2014. Và trong khoảng 1 năm trở lại đây, khi bắt đầu đối mặt với sự thay đổi của cơ thể thì Hiếu bắt đầu sáng tác nhiều hơn. Cảm hứng sáng tác nhạc của Hiếu được lấy từ những câu chuyện thường ngày, từ những mối tình đã qua… Để rồi trong âm nhạc, Hiếu đã tìm thấy được sự đồng cảm và thăng hoa cho riêng mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.