Báo Thanh Niên, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC 67, Công an TP.HCM) và Bệnh viện Ung bướu đã cùng nhau để giúp Khang có một 'món quà' đặc biệt để em có thể mạnh mẽ và kiên cường trong cuộc chiến với bệnh tật.
Sáng nay 23.3, một phép màu sẽ xuất hiện để biến ước mơ của Khang thành sự thật.
Tường thuật trực tiếp
Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Một ngày điều ước thành sự thật
Cậu bé ung thư ước mơ làm CSGT: Một ngày điều ước thành sự thật
Đang là một cậu học sinh năng động, sắp bước vào năm học mới thì em Lê Văn Khang (16 tuổi, quê Phú Yên) mắc phải căn bệnh ung thư xương ác tính, phải vào bệnh viện Ung Bướu TP.HCM điều trị. Sau những đợt xạ trị chữa bệnh dài ngày, khuôn mặt Khang trở nên gầy gò, hốc hác, da dẻ chuyển màu tái xanh. Ánh mắt em lúc nào cũng đượm buồn, hay nhìn xa xăm và mong đến ngày được về nhà đi học trở lại.

tin liên quan
[ẢNH] Ngày 'đẹp nhất trong đời' nữ sinh 9X xinh đẹp bị ung thư máuSau gần 2 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư máu, sáng 21.12, Phạm Thị Huỳnh Nga (19 tuổi, Tiền Giang) đã lần đầu thốt lên câu nói đầy hạnh phúc: “Em ngỡ ngàng lắm! Đây là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em!”.
Điều ước giúp em có thêm nghị lực sống nhưng hiện thực thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ thành sự thật. Tại sao không Dám ước mơ để rồi điều kỳ diệu sẽ xảy đến cho chính các bạn.

tin liên quan
Một ngày giúp nữ 9X xinh đẹp bị ung thư máu thỏa ước mơ làm cô giáoNữ sinh 19 tuổi Phạm Thị Huỳnh Nga, học khá giỏi suốt 12 năm liền nhưng bị ung thư máu và điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành cô giáo mầm non, được chơi đùa cùng với các bé thơ dễ thương.
Bình luận (0)