Cả làng bị ngộ độc thực phẩm ở Myanmar

25/03/2017 10:26 GMT+7

Một bữa ăn trưa miễn phí đã trở thành “cơn ác mộng” đối với dân làng ở thị trấn Myaung Mya (Myanmar) sau khi hơn 1/3 dân số trong làng nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

AFP dẫn nguồn từ giới chức sở tại ngày 24.3 cho hay hàng trăm người ở làng Eain Ta Lone đã có các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như nôn mửa, đau bụng dữ dội, ê ẩm khắp cơ thể sau khi ăn món cá hầm được phục vụ tại một buổi tiệc trong làng.
Cả làng gồm 1.000 người nhanh chóng được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và 367 người trong số này buộc phải nhập viện điều trị do ngộ độc nặng.
Tính đến tối 24.3, toàn bộ những người nhập viện đều đã được bác sĩ cho về nhà sau khi có dấu hiệu phục hồi. “Tất cả mọi người đều đã xuất viện về làng và chúng tôi đang theo dõi cả làng để xem có vấn đề sức khỏe nào khác không”, một quan chức ở thị trấn Myaung Mya cho hay.

tin liên quan

Ăn món 'độc' coi chừng ngộ độc!
Nhiều món ăn được xem "độc, lạ" nhưng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao, thậm chí dẫn đến tử vong, vẫn được nhiều người, đặc biệt dân nhậu, vô tư dùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.