[Chùm ảnh] Đêm kinh hoàng và đẫm máu tại Paris

14/11/2015 11:36 GMT+7

(TNO) Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, kinh đô ánh sáng của thế giới, vừa trải qua một đêm kinh hoàng và đẫm máu sau những vụ tấn công khủng bố liên tiếp vào nhiều địa điểm khiến hơn 150 người thiệt mạng.

(TNO) Thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp, kinh đô ánh sáng của thế giới, vừa trải qua một đêm kinh hoàng và đẫm máu sau những vụ tấn công khủng bố liên tiếp vào nhiều địa điểm khiến hơn 150 người thiệt mạng. 

Paris vừa trải qua một đêm kinh hoàng và đẫm máu - Ảnh: ReutersParis vừa trải qua một đêm kinh hoàng và đẫm máu - Ảnh: Reuters
VIDEO: Cảnh sát Pháp giải cứu con tin, nhiều người chết vì bị khủng bố ném chất nổ - Nguồn: Reuters
 
Đến sáng 14.11, cảnh sát Pháp cho biết các vụ tấn công khủng bố ở Paris làm ít nhất 158 người thiệt mạng, trong đó tại nhà hát Bataclan có 100 người chết do khủng bố ném chất nổ vào con tin...
Thông tin ban đầu cho hay các cuộc tấn công diễn ra tại nhiều địa điểm của Paris: đại lộ Voltaire (1 người chết), phố Charonne đối diện cửa hàng La Belle (19 người chết, 14 người bị thương), nhà hát Bataclan (78-79 người chết, trong đó 3-4 tên khủng bố bị tiêu diệt), phố Fontaine au Roi (5 người chết, 8 người bị thương), phố Allibert (12-14 người chết, 10 người bị thương), sân vận động Stade de France (3 vụ nổ, 4 người chết, có 3 kẻ đánh bom tự sát)...
Sau một đêm kinh hoàng, không khí đau buồn và lo sợ đang bao trùm nhiều nơi tại Paris. Trong khi đó trên thế giới, người dân các nơi đang cầu nguyện cho thành phố ánh sáng của nước Pháp.
Người bị thương gần nhà hát Bataclan được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Reuters
Đậy xác một nạn nhân xấu số - Ảnh: AFP

Người dân ở gần nhà hát Bataclan được đưa đi sơ tán - Ảnh: AFP
Nỗi sợ hãi của những người sống sót được đưa đi sơ tán - Ảnh: AFP
Khung cảnh tại sân vận động sân vận động Stade de France sau 3 vụ nổ liên tiếp gần nơi này. Theo thông tin ban đầu, các vụ nổ do 3 kẻ đánh bom tự sát gây nên - Ảnh: AFP
Tối 13.11, sân Stade de France là nơi diễn ra trận giao hữu Pháp - Đức. Ba vụ nổ xảy ra bên ngoài sân khi trận đấu đang diễn ra - Ảnh: Reuters
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) và Bộ trưởng Ngoại vụ Bernard Cazeneuve trong cuộc họp khẩn sau vụ tấn công - Ảnh: AFP/Phủ tổng thống Pháp
Tổng thống Pháp xuất hiện trên truyền hình, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và đóng cửa biên giới - Ảnh: AFP
Một tấm biển điện tử trên đường phố Paris sáng sớm ngày 14.11 chạy dòng chữ: "Chúng tôi khuyến cáo mọi người ở trong nhà và chờ đợi chỉ dẫn từ nhà chức trách"
Cái ôm an ủi bên ngoài nhà hát Bataclan sau vụ tấn công làm 100 người chết - Ảnh: Reuters
Một người giơ tấm biển "cầu nguyện cho Paris" sau một trận đấu bóng rổ ở Mỹ để báo tin về vụ khủng bố tại Pháp - Ảnh: Reuters
Hoa được mang đến và nến được thắp bên ngoài Lãnh sự quán Pháp tại San Francisco (Mỹ) tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.