‘Cơn bão’ biếm họa trả đũa vụ thảm sát Charlie Hebdo

09/01/2015 08:00 GMT+7

(TNO) Tất cả đều nghĩ rằng các tay súng thảm sát ít nhất 12 người tại tạp chí trào phúng Charlie Hebdo là cuộc “trả thù sự xúc phạm tôn giáo”, trong đó các nhà biếm họa lừng danh nhất nước Pháp là mục tiêu và giới đồng nghiệp đã “trả đũa” rất mạnh mẽ...

(TNO) Tất cả đều nghĩ rằng các tay súng thảm sát ít nhất 12 người tại tạp chí trào phúng Charlie Hebdo là cuộc “trả thù sự xúc phạm tôn giáo”, trong đó các nhà biếm họa lừng danh nhất nước Pháp là mục tiêu và giới đồng nghiệp đã “trả đũa” rất mạnh mẽ...
Bức vẽ với nội dung “Trái tim chúng tôi đi cùng Charlie Hebdo” - Ảnh: Twitter của Plantu
Tờ báo Pháp Le Monde đăng tải hình ảnh đơn giản mô tả chữ viết trên máu và giấy trắng có nội dung: “Trái tim của chúng tôi đi liền với Charlie Hebdo”.
Đây được xem là tuyên bố đầy thách thức của giới cầm bút với quyền “tự do ngôn luận” mà Tổng thống Pháp Francois Hollande đề cập tới sau vụ các nhà báo bị thảm sát ngay tại Paris bởi các tay súng bịt mặt bằng khăn đen.
Trong những nạn nhân xấu số có Tổng biên tập Stephane Charbonier của Charlie Hebdo, thường ký tên “Charb” cùng những nhà biếm họa nổi tiếng như Cabu, Tignous và Wolinski.
Đa phần đều ngầm hiểu với nhau rằng việc Charlie Hebdo và các nhà biếm họa bị tấn công không nằm ngoài việc các tổ chức khủng bố trả thù họ. Charlie Hebdo thường có những bức trào phúng, trong đó biếm họa liên quan tới Hồi giáo.
Báo chí và đặc biệt các nghệ sĩ biếm họa đều tiếc thương các đồng nghiệp của mình. Hàng loạt bức vẽ được tung lên mạng ngay sau đó, tạo ra một “cơn bão” thực sự.
Tờ Washington Post (Mỹ) đã tổng hợp những bức hình đẹp nhất, trong đó từng cảm xúc từ thương tiếc, đấu tranh, căm phẫn... đều được thể hiện, như một cách “tuyên chiến” với khủng bố và yêu cầu tự do ngôn luận.
Sau đây là một số biếm hoạ nổi bật nhất:
Đấng tối cao vĩ đại, còn tự do ngôn luận thì sao... - Ảnh từ Twitter Rod Emmerson

Chiến đấu tới cùng - Ảnh từ Twitter của jamesuary

“Tại nó vẽ trước mà!” - Ảnh từ Twitter David Pope

Bút chiến - Ảnh từ Twitter malaimagen

Bừng bừng sát khí vì một tờ báo sao? - Ảnh từ Twitter của Boulet

Vũ khí từ ngòi bút - Ảnh từ Twitter Oriol Malet

Nhưng cây bút vẫn sẽ trụ lại đến cùng - Ảnh từ Twitter Post Opinions

Một người nằm xuống, cả làng đứng dậy - Ảnh từ Twitter của Darrin Bell

Thứ “vũ khí nhỏ bé” đã làm tổn thương bọn khủng bố là đây sao? - Ảnh từ Twitter Satish Acharya
Không có sự hài hước thì chúng ta chết hết! - Ảnh từ Twitter Chappatte Cartoons

Đầu súng và ngòi bút - Ảnh từ Twitter của Jean Jullien
Có cắt cổ thì vẫn phải tiếp tục “nói” - Ảnh từ Twitter của Joep Bertrams
Sức mạnh của ngôn luận - Ảnh từ Twitter MacLeodCartoons
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.