Theo lời miêu tả của một nhân chứng, tên sát nhân mặc áo choàng đen, đi giày bốt lính và để tóc dựng đứng, gương mặt không chút biểu cảm khi xả súng vào các nạn nhân. "Hắn không nói lời nào cả. Hắn có gương mặt lạnh như đá, hắn bắn xối xả, hắn là một tên giết người máu lạnh", một sinh viên kể lại trong cơn hoảng hốt. Những người khác cho biết hung thủ đuổi theo các sinh viên chạy trốn dọc theo hành lang và cầu thang bộ. Lực lượng phản ứng nhanh đã lập tức đến hiện trường và bắn chết hung thủ. Vụ bắn giết này làm sống lại ký ức về vụ tấn công vào tháng 12/1989, khi đó một người đàn ông đã bắn chết 14 nữ sinh của Đại học Bách khoa tại Montreal và sau đó dùng súng tự sát. (Reuters, BBC)
T.M
Bình luận (0)