Cựu bộ trưởng Nga 'rời Mỹ sau khi chết'

14/03/2016 09:34 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Truyền thông Nga Mikhail Lesin được giới chức Mỹ xác định chết do bị đập vào đầu tại một khách sạn ở thủ đô Washington D.C cách đây 5 tháng, nhưng có tin nói ông ta "rời Mỹ sau khi chết".

Cựu Bộ trưởng Truyền thông Nga Mikhail Lesin được giới chức Mỹ xác định chết do bị đập vào đầu tại một khách sạn ở thủ đô Washington D.C cách đây 5 tháng, nhưng có tin nói ông ta "rời Mỹ sau khi chết".

Cựu Bộ trưởng Truyền thông Nga Mikhail Lesin  - Ảnh: AFPCựu Bộ trưởng Truyền thông Nga Mikhail Lesin - Ảnh: AFP
Thủ lĩnh đối lập nổi tiếng ở Nga Alexei Navalny ngày 12.3 khẳng định hồ sơ xuất nhập cảnh lưu trữ trên trang mạng của Bộ An ninh nội địa Mỹ cho thấy ông Lesin đã “rời khỏi nước Mỹ” trên một chuyến bay từ Los Angeles vào ngày 15.12.2015, tức 40 ngày sau khi đột tử.
“Nó có mùi của chương trình bảo vệ nhân chứng và một cái chết được dàn dựng”, ông Navalny nói với tờ Daily Mail. Tuy vậy, người phát ngôn của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ Michael Friel hôm qua khẳng định hồ sơ của cơ quan này không hề ghi nhận ông Lesin rời nước Mỹ, theo Itar-Tass.
Tuy thừa nhận dữ liệu mà ông Navalny chụp lại từ trên mạng là xác thực, nhưng ông Friel giải thích rằng việc ghi “ngày rời nước Mỹ” trên hồ sơ chỉ là một thủ tục bình thường nhằm hủy thị thực không di dân của một người chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.