Hiroshima và Nagasaki 70 năm sau ngày bị ném bom nguyên tử

06/08/2015 18:16 GMT+7

(TNO) Sau 70 năm, diện mạo hiện đại và phát triển đã thế chỗ cho hình ảnh hoang tàn của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) sau khi bị hai quả bom nguyên tử Mỹ hủy diệt những ngày đầu tháng 8.1945.

(TNO) Sau 70 năm, diện mạo hiện đại và phát triển đã thế chỗ cho hình ảnh hoang tàn của hai thành phố Hiroshima và Nagasaki (Nhật Bản) sau khi bị hai quả bom nguyên tử Mỹ hủy diệt những ngày đầu tháng 8.1945.

Ngày 6.8.1945, Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản - Ảnh: Reuters
Vào ngày 6.8.1945, Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của 80.000 - 140.000 người. Ba ngày sau, ngày 9.8.1945, quả bom nguyên tử thứ hai dội xuống Nagasaki, thành phố chìm trong tan hoang và chết chóc với khoảng 40.000 người chết tại chỗ khi quả bom rơi xuống.
Sau 70 năm, Hiroshima và Nagasaki đã hồi sinh kỳ diệu, diện mạo hiện đại và phát triển đã thế chỗ cho hình ảnh đổ nát và tang thương năm xưa.
Sáng ngày 6.8.2015, Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe cùng hàng nghìn người đã có mặt tại khu tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima để cầu nguyện và tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong thảm họa kinh hoàng 70 năm trước.
Dưới đây là những hình ảnh về hai thành phố Hiroshima và Nagasaki được chụp vào năm 1945, sau khi hứng hai quả bom nguyên tử, so sánh với hình ảnh hiện tại vào năm 2015:
Hình ảnh Khu tưởng niệm hòa bình hay Vòm bom nguyên tử (Atomic Bomb Dome) ở Hiroshima, biểu tượng nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân - Ảnh: Reuters
Hình ảnh hoang tàn trên cầu Aioi ở Hiroshima sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố và cầu Aioi ngày nay - Ảnh: Reuters
Nhà thờ Urakami ở Nagasaki bị tàn phá nặng nề sau khi bom nguyên tử ném xuống thành phố đã được tái thiết - Ảnh: Reuters
Nhà thờ Urakami nay đã khang trang, cùng với khung cảnh thành phố hiện đại - Ảnh: Reuters
Phía trên là những tàn tích của trường Đại học y Nagasaki năm xưa và hình ảnh địa điểm này được chụp tháng 7.2015 - Ảnh: Reuters
Hình ảnh cầu Yorozuyo ở Hiroshima ngày ấy, bây giờ - Ảnh: Reuters
Trường quốc gia Shiroyama ở Nagasaki tháng 8.1945 và nay - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 6.8.2015 dự lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số khi thành phố Hiroshima hứng chịu bom nguyên tử của Mỹ năm 1945 - Ảnh: Reuters
Nỗi đau của những người tham gia lễ tưởng niệm ngày 6.8.2015 tại khu tưởng niệm hòa bình ở thành phố Hiroshima - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.