Mạnh miệng hay lỡ lời ?

10/03/2015 07:00 GMT+7

Thủ tướng Úc Tony Abbott đã vỗ mặt LHQ khi thẳng thừng tuyên bố rằng dân chúng nước này “đã ngán ngẩm đến phát ốm” bởi những chỉ giáo của LHQ về cách đối xử với người xin tị nạn.

Thủ tướng Úc Tony Abbott đã vỗ mặt LHQ khi thẳng thừng tuyên bố rằng dân chúng nước này “đã ngán ngẩm đến phát ốm” bởi những chỉ giáo của LHQ về cách đối xử với người xin tị nạn.

Thủ tướng Úc Tony Abbott - Ảnh: Reuters
Phát biểu như thế chẳng khác gì coi thường tới mức bất chấp LHQ. Câu hỏi đặt ra là ông Abbott đã lỡ lời hay mạnh miệng. Nếu lỡ lời thì vị thủ tướng này đã không khôn khéo và tinh tế về ngoại giao. Nhưng nếu đây là phát biểu chủ ý thì thái độ đã được thể hiện rất mạnh mẽ và rõ ràng.
Dù ông Abbott không được công nhận là người dạn dày kinh nghiệm trong ứng xử ngoại giao, nhiều khả năng là vị thủ tướng này không hề lỡ lời. Ông Abbott đã phản ứng về một báo cáo của LHQ phê trách nặng nề chính sách của Úc về tị nạn, chỉ trích đích danh cách đối xử của chính quyền ông Abbott đối với những người xin tị nạn ở Úc.
Vấn đề người tị nạn đang là thách thức đối nội, đối ngoại và an ninh lớn nhất đối với Thủ tướng Abbott. Một trong những điều kiện quan trọng giúp ông thắng cử là cam kết sẽ cứng rắn với người xin tị nạn và quyết tâm giải quyết dứt điểm vấn đề này. Bây giờ, nếu thực hiện nghiêm chỉnh cam kết thì ông Abbott bị LHQ phê phán. Nếu làm trái ngược lại những gì đã hứa hẹn thì không những làm cử tri bất bình mà còn có thể mất quyền trong lần tổng tuyển cử tới. Giải pháp làm hài lòng cả hai phía thì cho tới nay vị thủ tướng này chưa tìm ra.
Sự mạnh miệng nói trên cho thấy giờ ông Abbott chủ ý bất chấp LHQ để tranh thủ dân chúng trong nước, củng cố vị thế của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.