Mẹ mê chụp hình làm bé trai 3 tuổi rơi xuống đường ray

04/02/2019 15:00 GMT+7

Tau nạn xảy ra khi đứa bé đang đứng trước một đoàn tàu cao tốc chưa lăn bánh tại nhà ga Vũ Xương tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), trong khi người mẹ chụp ảnh và quay phim con mình.

Hai mẹ con đang chờ xe lửa để về nhà đón tết, theo trang Thepaper.cn.
Thế nhưng, khi người mẹ yêu cầu đứa bé lùi vài bước để chụp ảnh, bé trai hụt chân và ngã vào khoảng trống giữa sân ga và tàu hỏa.
Một nhân viên nhanh chóng chạy đến, nhảy xuống lỗ hổng và nhấc đứa bé đến chỗ an toàn.
Đứa trẻ rất sợ hãi nhưng không bị thương và gia đình tiếp tục cuộc hành trình về quê.
Nhờ phản ứng nhanh của người nhân viên, bé trai thoát khỏi nguy hiểm và đoàn tàu không bị trì hoãn khởi hành.
Ước tính khoảng 400 triệu lượt đi về bằng các phương tiện công cộng diễn ra trong các tuần lễ vào dịp Tết nguyên đán ở Trung Quốc, được gọi là "xuân vận".
Con số này nâng lên 2,99 tỉ lượt nếu gộp toàn bộ phương tiện di chuyển từ ngày 21.1 đến 1.3 và những đợt "xuân vận" của Trung Quốc thường được báo giới gọi là "đợt di cư lớn nhất trên thế giới".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.