Ngôi sao thiên niên kỷ lại lọt vào tầm ngắm của kẻ trộm

25/11/2005 22:53 GMT+7

Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở London (Anh) đã buộc phải chấm dứt cuộc triển lãm kim cương 3 tháng sớm hơn dự kiến sau khi cảnh sát báo một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới - Ngôi sao thiên niên kỷ De Beers - đang là đích ngắm của bọn trộm.


Đây là một trong những cuộc triển lãm kim cương lớn nhất thế giới. 70 ngàn người đã đến tham quan kể từ hồi tháng 7 qua. Riêng Ngôi sao thiên niên kỷ De Beers, trung tâm của cuộc triển lãm, nặng đến 203 carat và có hình quả lê (ảnh). Đây là lần đầu tiên nó lại ra mắt công chúng sau vụ trộm táo tợn tại Nhà vòm thiên niên kỷ (Anh) hồi năm 2000. Lần đó, một băng trộm quốc tế đã dùng xe tải ủi sập mấy cánh cửa, cho nổ lựu đạn cay rồi dùng súng bắn đinh công nghiệp và búa tạ để khoét một lỗ trên hộp kính trưng bày viên kim cương hoàn hảo này. Bọn trộm không biết đó là viên kim cương... giả và đông đảo cảnh sát đang phục sẵn để đưa chúng vào nhà giam. (Guardian, Reuters)

Đoan Nhật

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.