Bà Trần chưa học hết tiểu học vì nhà nghèo và bắt đầu đi bán rau ở chợ từ năm 13 tuổi. Đến nay, bà đã đóng góp gần 10 triệu đài tệ (hơn 6 tỉ đồng VN) tiền để dành cho nhiều công tác từ thiện khác nhau. Bà nói với Time: “Tiền phục vụ đúng mục đích chỉ khi nó được dùng để giúp đỡ cho những ai thật sự cần”. Lúc đầu, bà không muốn đến New York dù bà chưa ra nước ngoài lần nào, nhưng lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã thuyết phục được bà. Ông Mã nói ông rất cảm động vì câu chuyện của bà Trần và gọi bà là đại sứ nhân ái của Đài Loan. Hồi tháng 3, bà Trần cũng được tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn là một trong số 48 người hùng bác ái của châu Á.
Văn Khoa
Bình luận (0)