Thủ tướng Andrew Holness của Jamaica đã viết lời chia buồn trên Twitter: “Yên nghỉ nhé, cụ Moss-Brown”.
Theo tờ The Gleaner, cụ Moss-Brown chào đời vào tháng 3.1900, tức 62 năm trước khi Jamaica chính thức độc lập khỏi Anh.
Ông Barry Russell, 85 tuổi, con trai cụ Moss-Brown, cho biết sức khỏe của mẹ mình suy giảm nhanh trong nhiều ngày và khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cụ bị rối loạn nhịp tim và mất nước nghiêm trọng.
Lúc còn sống, cụ Moss-Brown từng tiết lộ bí quyết trường thọ của mình là “sống trong sạch”, không ăn thịt gà, thịt heo và tránh xa bia rượu.

tin liên quan
Gia đình cao tuổi nhất thế giớiVới số tuổi gộp lại lên hơn 1.075 năm, 11 thành viên còn sống của gia đình gồm 16 anh chị em ở hạt Armagh, Bắc Ireland vừa được Tổ chức Guinness công nhận kỷ lục gia đình cao tuổi nhất thế giới.
|
|
Bình luận (0)