Trúng số, hai Việt kiều Mỹ trở thành triệu phú

23/02/2006 22:01 GMT+7

Hai Việt kiều Mỹ cùng với sáu công nhân khác ở Lincoln, bang Nebraska (Mỹ) đã trở thành chủ nhân của giải xổ số Powerball với số tiền thưởng kỷ lục trong lịch sử xổ số Mỹ: 365 triệu USD. Đó là ông Quang Dao (Đào Văn Quang), 56 tuổi và anh Dung Tran (Trần Ngọc Dũng), 34 tuổi.

Tám người này đã chính thức "ra mắt" vào hôm 22.2 mặc dù kết quả xổ số được thông báo vào hôm thứ bảy tuần trước. Trong những ngày "ẩn mình", họ đã gây ra không ít các lời đồn thổi xung quanh chuyện ai là người "ẵm" giải này. Thậm chí, cửa hàng U-Stop, nơi bán chiếc vé số may mắn kia, đã rà soát lại các đoạn băng hình khách hàng mong tìm ra chủ nhân tấm vé.

Cuộc họp báo diễn ra tại khách sạn Cornhusker ở Lincoln đã thu hút khoảng 200 người, trong đó có nhiều phóng viên báo chí liên bang và bang Nebraska. Chính nhờ anh Trần Ngọc Dũng mà thần may mắn đã gõ cửa nhà của tám người này. Anh Dũng đã mua vé số giúp cho bảy đồng nghiệp ca hai và ca ba của nhà máy chế biến thịt ConAgra, trong đó có một phụ nữ duy nhất là cô Chasity Rutjens. Mỗi người chỉ tốn 5 USD.

Tại cuộc họp báo, được hỏi cảm thấy thế nào khi trúng số, anh nói: "Tôi hạnh phúc". "Tôi đã làm việc 16 năm qua. Ngày nào cũng phải đi làm và tôi thử mua vé số để xem mình có thêm chút tiền nào không", Dũng nói. Anh cho biết sẽ nghỉ việc một thời gian, du lịch cùng gia đình, và sẽ quay lại làm việc. Dũng trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình nhưng đã nói một câu tiếng Việt khi được phỏng vấn trên CNN.

Dũng đã có vợ, một con trai. Anh sinh ra trong một gia đình mẹ Việt - cha Mỹ. Năm 19 tuổi, anh đến Mỹ cùng với mẹ, em gái và dì và làm việc cho ConAgra từ đó đến nay. Ban đầu, Dũng làm việc tại dây chuyền đóng gói thịt trước khi chuyển sang công việc bảo dưỡng máy móc và trở thành thợ cơ khí của nhà máy.

Sau cuộc họp báo, em gái của Dũng, hiện là sinh viên Đại học Nebraska -Lincoln cho biết anh trai mình không có thú vui nào cả vì gia đình và công việc chiếm gần hết thời gian của anh. Cô cũng cho biết Dũng rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là những người không may mắn nên mặc dù chưa có kế hoạch cụ thể nhưng anh muốn dành ra một số tiền để giúp đỡ người nghèo. Dũng cũng có dự định mua một chiếc xe mới vì chiếc Honda Pilot cũ của anh vừa bị hỏng.

Anh Trần Ngọc Dũng

Ông Đào Văn Quang

Ông Đào Văn Quang rời Việt Nam tháng 10.1988, định cư tại Mỹ được 16 năm. Ông có vợ 5 con, 1 trai 4 gái. Đã 56 tuổi, ông cho biết sẽ nghỉ việc lâu dài và nói với phóng viên: "Không biết những gì sẽ diễn ra trong tương lai của tôi. Số tiền thưởng này cũng sẽ thay đổi cuộc sống của người thân gia đình tôi hiện ở Việt Nam".

Trước đó, nhà báo Joe Duggan của nhật báo địa phương Journal Star Lincoln cũng đã trò chuyện với công nhân Truong Nguyen (Nguyễn Trường). Anh không chỉ làm việc cùng chỗ 8 người trúng số mà còn là hàng xóm của ông Đào Văn Quang. Theo anh, ông Quang rất chịu khó làm việc và là trưởng ca đêm của nhà máy ConAgra. Cách nay vài tháng, ông ấy có vấn đề về sức khỏe nhưng vẫn rất cố gắng đi làm. "Chúng tôi đã khuyên ông không nên gắng sức. Hôm thứ ba, tôi tìm đến nhà Quang để chúc mừng nhưng không gặp được ông ta", anh Trường cho biết.

Sáu người may mắn còn lại gồm: David Gehle, 53 tuổi; Alain Maboussou, 26 tuổi; Chasity Rutjens, 29 tuổi; Robert Stewart, 30 tuổi; Michael Terpstra, 47 tuổi và Eric Zornes, 40 tuổi. Họ phát biểu: "Hầu như không biết chuyện gì đã và sẽ xảy ra!". Tuy nhiên, trong số họ có vài người quyết tâm quay lại trường học để bảo đảm tương lai cho chính họ và gia đình. Maboussou, một người tị nạn đến từ Congo năm 1999, có vợ và con gái 3 tháng tuổi, cho biết sẽ quay lại trường học chuyên về quản trị và kế toán. Cô Chasity Rutjens, nhân viên đóng gói trên dây chuyền ca hai trong hơn 9 năm, thì muốn trở lại Trường trung học đông bắc Lincoln. Khi được hỏi nếu cô đã kết hôn thì...? Cô dứt khoát: "No! It's all mine". (Không! Tất cả (tiền thưởng) là của tôi!).

Theo Multi-State Lottery Association (Hiệp hội Xổ số liên bang) có trụ sở tại Des Moines (Iowa) - nơi tổ chức giải thưởng, số trúng vào ngày thứ bảy là 15, 17, 43, 44, 48 và số đặc biệt Powerball là 29 với tổng số tiền thưởng là 365 triệu USD. Những người trúng số có hai lựa chọn: nhận tiền trọn gói một lần hoặc nhiều lần trong 30 năm. Nếu chọn cách 30 năm, lần đầu tiên họ chỉ được lĩnh 6 triệu 507 ngàn 986 USD, sau thuế. Cuối cùng, họ đã chọn cách lấy tiền trọn gói. Với cách này, họ được lĩnh 177,3 triệu USD, sau thuế còn lại 124,1 triệu USD. Tức là số tiền cho mỗi người là hơn 22 triệu USD (trước thuế) hay 15,5 triệu USD (sau thuế).

Được biết, Powerball được chơi tại 28 tiểu bang, District of Columbia và US Virgin Islands. Cho đến nay, đây là khoản tiền trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số của Mỹ. Kỷ lục trước đây thuộc về giải Big Game trị giá 363 triệu USD, 2 người trúng ở Illinois và Michigan năm 2000. Riêng giải Powerball, kỷ lục hồi tháng 10 năm ngoái là 340 triệu USD, người trúng là một gia đình ở Oregon.

Phóng viên Thanh Niên đã cố gắng tìm địa chỉ liên lạc hai kiều bào may mắn này nhưng bất thành vì lý do họ cần bảo mật. Dù vậy, cũng xin cảm ơn ông Trevor R.Bair, Giám đốc marketing và Portal của website tiểu bang Nebraska đã tận tình giúp đỡ phóng viên Thanh Niên liên hệ với cơ quan xổ số liên bang.

"Cơn sốt" Powerball

Sau sự kiện 365 triệu USD này, rất nhiều người Mỹ đổ xô đi mua xổ số giải Powerball với hy vọng giấc mơ triệu phú sẽ đến với họ. Hãng CNN đã mô tả những hàng dài người đứng xếp hàng đợi mua vé số tại các máy bán vé tự động ở Connecticut. Thậm chí ở Rhode Island có người mua một lúc cả trăm vé. Jerry Bono, một công nhân ở Omaha, cho biết mỗi tuần anh bỏ ra khoảng 10 USD để chơi Powerball và sẽ "đầu tư" nhiều hơn nữa để gặp được thần may mắn. "Nếu tôi thua thì coi như thua. Nhưng nếu trúng, tôi sẽ biến khỏi đây và dông ngay đến Las Vegas".

Đặng Ngọc Khoa - U.P
(Tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.