Với bộ mặt tươi cười, thậm chí đưa tay vẫy chào "người hâm mộ" chẳng khác nào phong cách của một diễn viên đang ăn khách, cựu Tổng thống J.Estrada đã đến tòa án chống tham nhũng ở thành phố Quezon vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm qua. Các công tố viên cho rằng trong thời gian tại chức từ 1998 tới 2001, ông Estrada đã ăn hối lộ từ các đường dây đánh bạc phi pháp và "lấy nhầm" công quỹ đến 80 triệu USD. Ngoài ra, ông cũng bị buộc tội khai man tài sản hồi năm 1999. Phát biểu với cánh nhà báo trước phiên xử, một trong những nhân chứng then chốt của Chính phủ Philippines là L.Singson nói: "Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ nói dối. Ông ấy là một diễn viên mà! Ông ấy có khả năng diễn rất tài". Được biết Singson từng là một chính khách rất thân cận với ông Estrada trong những ngày còn tại chức. Nay Singson tố cáo rằng ông từng chuyển 2,5 triệu USD tiền thuế thuốc lá của nhà nước đến nhà riêng của ông Estrada và tố cáo sếp cũ của mình dính líu đến mấy đường dây cờ bạc. Cũng chính những lời tố cáo tương tự đã hất cựu diễn viên nổi tiếng ra khỏi dinh tổng thống theo sau những đợt biểu tình chống đối của đông đảo người dân trên khắp đất nước Philippines. Hình ảnh vị anh hùng hảo hán trên màn bạc chuyên ra tay giúp đỡ người nghèo đã sụp đổ trong mắt người dân Philippines.
Mở đầu phiên tòa hôm qua, ông Estrada đã công kích phiên luận tội tại thượng viện hồi năm 2001: "Tôi bị tước mất quyền tự bào chữa cho mình. Tôi đã bị kết tội ngoài đường phố". Còn bây giờ, khi được trao cái quyền đó, ông Estrada phát biểu: "Từ khi còn là thị trưởng, thượng nghị sĩ, phó tổng thống, tên tôi không bị giờ bị kéo vào bất kỳ chuyện gì mờ ám, chẳng hạn như nhận hoa hồng từ các vụ giao dịch của chính phủ, và khi trở thành tổng thống cũng thế". Ông Estrada tố cáo các đối thủ chính trị đã "đạo diễn" những lời cáo buộc dẫn đến việc lật đổ ông, mở đường cho nhân vật số 2 là phó Tổng thống G.Arroyo ngồi vào chiếc ghế của ông.
Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Estrada có thể lãnh án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, các nhà phân tích chính trị ở Philippines nhận định có lẽ ông chỉ sẽ phải ngồi tù hoặc được Tổng thống Arroyo ân xá để làm nguội đi bầu không khí chính trị nóng hừng hực ở Philippines. Bản thân bà Arroyo hồi năm ngoái đã bị luận tội mua phiếu trong cuộc bầu cử hồi năm 2004 giúp bà tái đắc cử tổng thống. Bà cũng liên tục phải đối phó với hàng loạt âm mưu đảo chính. Trong khi đó, việc xét xử ông Estrada với tiến độ như rùa bò đã gây nhiều bức xúc trong dư luận. Dự kiến chỉ riêng quá trình điều trần của ông Estrada sẽ kéo dài tới 2 tháng vì mỗi tuần, phiên tòa chỉ mở một lần. Sẽ cần thêm 3 tháng nữa để bên bị và bên nguyên tranh luận với nhau. Tờ Philippines Star hôm qua bình luận: "Phiên tòa xét xử ông Estrada là một bằng chứng cho thấy bánh xe tư pháp của Philippines lăn chậm đến độ nào. Vụ này, vốn đã trở thành nỗi xấu hổ cho cả quốc gia, cần phải được giải quyết sớm".
Kiều Oanh
(Theo Philippine Daily Inquirer, Reuters)
Bình luận (0)