Rơi máy bay ở Pháp: Tiễn biệt 16 bạn học và 2 giáo viên

26/03/2015 13:27 GMT+7

(TNO) Lara Beer ra nhà ga để đón người bạn thân nhất tên Paula từ Tây Ban Nha trở về. Tàu đến nhưng Paula thì không. Chờ mãi không được, Beer về nhà thì hay tin Paula sẽ không bao giờ về nữa…

(TNO) Lara Beer ra nhà ga để đón người bạn thân nhất tên Paula từ Tây Ban Nha trở về. Tàu đến nhưng Paula thì không. Chờ mãi không được, Beer về nhà thì hay tin Paula sẽ không bao giờ về nữa…

2 học sinh tiễn biệt các giáo viên và 16 bạn học - Ảnh: Reuters
Paula là một trong số 18 thành viên của ngôi trường trung học Joseph Koenig thuộc thị trấn Haltern am See (Đức) đã thiệt mạng trong tai nạn máy bay hãng Germanwings hôm 17.3 làm tất cả 150 người trên máy bay tử vong.
Tai nạn làm chấn động cả thị trấn Haltern am See bình yên nhỏ bé, nơi dường như ai cũng quen biết ít nhất một trong số các nạn nhân.
Hôm qua, trường Joseph Koenig nghỉ học nhưng các học sinh vẫn đến lớp để chia sẻ với nhau nỗi mất mát, để nói chuyện với các chuyên gia tư vấn.
Cảnh sát đã dựng các rào chắn để các học sinh có thể khóc, có thể xiết tay nhau, ôm nhau chia sẻ cảm xúc, có thể thắp nến, đặt hoa tưởng niệm các bạn mà không bị các ống kính phóng viên làm phiền.
Hãng tin AP dẫn lời thầy Georg Bockey, hiệu trưởng Joseph Koenig nghẹn ngào: “Hôm qua có người hỏi tôi trường có bao nhiêu học sinh. Tôi trả lời theo quán tính: 1.283. Đau đớn thay, tôi phải chỉnh lại là ít hơn con số đó 16 em. Thật là kinh hoàng”.
Cảnh sát cố gắng bảo vệ sự riêng tư của các học sinh - Ảnh: Reuters
Georg Bockey, phát ngôn viên thị trấn cho biết, 16 học sinh này đã được tuyển chọn để tham gia chương trình trao đổi giáo dục ở Tây Ban Nha, trên đường trở về nhà thì rơi máy bay. Những học sinh không được chọn hóa ra lại là những người may mắn…
Với 16 học sinh và 2 giáo viên thiệt mạng, mọi chuyện cũng có thể đã khác nếu họ may mắn hơn một chút. Khi được đưa đến nhà ga để ra sân bay ở Tây Ban Nha, một học sinh phát hiện mình quên giấy tờ tùy thân tại gia đình mà em ở trong 1 tuần tham gia chương trình trao đổi giáo dục. Chủ nhà, người đã đưa em ra nhà ga, lập tức lái xe chở em quay lại để tìm giấy tờ, sau đó nhiệt tình chở em chạy ra thẳng sân bay, vốn cách đó khoảng 50 km. Thế nên cả đoàn mới kịp giờ để lên chuyến bay định mệnh…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.