Thoát chết kỳ diệu sau khi bị xiên nướng thịt đâm xuyên tim

25/01/2018 19:00 GMT+7

Các bác sĩ nói chiếc xiên “rung theo nhịp tim” của cậu bé.

Marivaldo José da Silva đang chơi đùa trên cầu thang bên ngoài nhà ở thành phố Toritama thuộc miền đông bắc Brazil thì bị ngã, rơi vào thùng đựng các xiên nướng thịt.
Tuy nhiên, cậu bé Marivaldo José da Silva đã sống sót kỳ diệu dù bị xiên nướng thịt đâm xuyên tim, theo tờ Daily Mail dẫn lời gia đình Silva.
Hình ảnh được đăng trên báo địa phương cho thấy xiên nướng thịt đã đâm từ phía sau lưng xuyên qua ngực trái của Silva.
Cậu bé 11 tuổi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cách nhà khoảng 170 km.
Tại đây, các bác sĩ phát hiện chiếc xiên đã đâm xuyên qua tim của Silva vì “nó cũng rung theo nhịp tim” của cậu bé.
Ca mổ lấy xiên nướng thịt ra khỏi người Silva mất khoảng một tiếng rưỡi và cậu bé hiện đang hồi phục tốt.
Theo lời bác sĩ Andrea Rolim - người tiến hành ca phẫu thuật, nhờ gia đình Silva không rút xiên ra nên cậu bé thoát chết.
“Nếu gia đình lấy xiên ra trước khi đưa Silva đến bệnh viện thì cậu bé sẽ mất máu nhiều và chắc chắn sẽ tử vong”, bác sĩ Rolim cho biết.
Vị bác sĩ này cũng hết lời khen ngợi lòng can đảm của Silva vì việc cậu bé không rơi vào trạng thái hoảng loạn đã góp phần giúp ca mổ thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.