Tổng thống Mỹ xuống hầm trú ẩn

29/04/2005 00:05 GMT+7

Đội bảo vệ đặc biệt tại Nhà Trắng hôm 27/4 đã đưa Tổng thống G.Bush từ Phòng Bầu dục xuống một hầm ngầm để bảo vệ. Cuộc sơ tán khẩn cấp này được tiến hành sau khi màn hình radar an ninh phát hiện tín hiệu một máy bay lạ xâm nhập vùng cấm bay quanh Nhà Trắng.

Phó tổng thống D.Cheney cũng được chuyển đến khu vực an toàn trong khi các nhân viên an ninh phong tỏa một khu vực xung quanh Nhà Trắng. Trực thăng quân sự được huy động để kiểm soát bầu trời. Sau vài phút kiểm tra, cơ quan mật vụ mới phát hiện rằng radar đã "nhìn gà hóa cuốc". Có thể một đàn chim hoặc hình ảnh phản chiếu nào đó đã khiến radar nhầm lẫn. Phát ngôn viên Nhà Trắng S.McClellan cho biết ông Bush đã ở trong boong-ke ngầm "một thời gian rất ngắn" và đây là lần đầu tiên người đứng đầu nước Mỹ phải trú ẩn kể từ sự kiện 11/9/2001. Trong 4 năm qua, hệ thống an ninh Nhà Trắng đã nhiều lần báo động nhầm. Tháng 11/2003, 2 chiến đấu cơ F-16 đã được triển khai để kiểm soát bầu trời phía trên Nhà Trắng sau khi radar phát tín hiệu nhầm.

Đ.H
(Theo THX)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.