Tổng thống Nga lặn sâu xuống biển để tưởng nhớ thủy thủ mất tích

28/07/2019 16:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi trong tàu lặn di chuyển xuống độ sâu 50 m so với mặt biển để tưởng nhớ thủy thủ đoàn của tàu ngầm Liên Xô mất tích bí ẩn ở biển Baltic trong Thế chiến 2.

Chủ nhân Điện Kremlin tham gia sứ mạng thám hiểm trên tàu lặn C-Explorer 3.11 vào ngày 27.7.
Chiếc C-Explorer 3.11 khảo sát khu vực phát hiện xác tàu ngầm ShCh-308 Syomga mất tích trong nhiệm vụ cuối cùng ở biển Baltic hồi năm 1942, theo đài RT.
Sau khi phóng ngư lôi tấn công 3 tàu vận tải của Đức Quốc xã, tàu ngầm ShCh-308 Syomga mất tín hiệu liên lạc kể từ đó.
Mãi đến năm 2018, Nga mới xác định được vị trí xác tàu ngầm bị trúng thủy lôi và tất cả 40 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Tàu ngầm ShCh-308 Syomga mất tích sau nhiệm vụ hồi năm 1942

Ảnh chụp màn hình RT

Tàu lặn C-Explorer 3.11 hỗ trợ nhóm thợ lặn lắp đặt bia tưởng niệm khắc tên 40 quân nhân lên thân của xác tàu ngầm ShCh-308 Syomga.
Tổng thống Putin gọi đây là trải nghiệm "xúc động" khi đích thân thị sát chiếc tàu ngầm lịch sử dưới đáy biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.