Tại trang
vừa
mở, tìm dòng "Báo
Thanh Niên" và bấm vào ô
vuông bên phải.
Khi ô vuông chuyển
thành dấu tích xanh là bạn đã thành công
rồi!
LƯU Ý
NHỎ: Nếu muốn
kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần
mở lại link
trên là
thấy ngay dấu tích
xanh vẫn đang hiển thị.
Sự việc đau lòng này đã xảy ra đối với một cụ bà 82 tuổi ở thành phố Madurai (bang Tamil Nadu, Ấn Độ).
Hãng Sputnik ngày 1.7 đưa tin cụ Dhanalakshmi đã uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi vẹt cưng của cụ bị con mèo vồ chết.
Anh Sakthivel Pandian - con trai cụ Dhanalakshmi kể lại rằng mẹ mình rơi vào trạng thái trầm cảm kể từ khi con vẹt chết và không lâu sau, anh phát hiện cụ nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Cả gia đình vội vàng đưa cụ đi cấp cứu.
Mặc dù trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê song cụ Dhanalakshmi không ngừng hỏi thăm về Meena - tên con vẹt được cụ nhận nuôi vài năm trước, theo tờ The Indian Express dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương.
Sau vài ngày nằm điều trị, tuy được các y bác sĩ tận tình cứu chữa song cụ đã không qua khỏi.
Kể lại trong nước mắt, anh Pandian cho biết mẹ mình rất yêu quý con vẹt, không bao giờ cho ai đến gần nó. Cụ thường cho vẹt ăn cả những thức ăn ngon và chăm sóc nó còn hơn cả bản thân mình.
Theo lời anh Pandian, nếu con vẹt giở chứng bỏ ăn thì cụ bà cũng nhịn đói theo. Chính vì thế, cái chết của con vẹt đã khiến cụ bị sốc nặng.
Bình luận (0)