Bài học cũ vẫn chưa thuộc

28/11/2012 03:25 GMT+7

Đội tuyển VN đã thua Philippines trong một trận đấu mà những gì đã xảy ra 2 năm trước gần như lặp lại. Nghĩa là Philippines chọn lối đá tổ chức chắc chắn ở phía dưới, co đội hình về phòng ngự 2 tầng, chỉ tung những đường phản công khi có cơ hội, còn lại là chấp nhận “buông” quyền kiểm soát bóng cho VN.

Đội tuyển VN đã thua Philippines trong một trận đấu mà những gì đã xảy ra 2 năm trước gần như lặp lại. Nghĩa là Philippines chọn lối đá tổ chức chắc chắn ở phía dưới, co đội hình về phòng ngự 2 tầng, chỉ tung những đường phản công khi có cơ hội, còn lại là chấp nhận “buông” quyền kiểm soát bóng cho VN.

Họ đá rất thảnh thơi, chỉ cần nghiêng qua, nghiêng lại là cũng đủ bít kín đường vào khung thành. Hơn nữa họ cũng rất tỉnh táo nhận ra đội tuyển VN thấm mệt ở nhũng phút cuối sau khi bế tắc trong việc tiếp cận cầu môn, để tung đòn sát thủ trừng phạt thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Bài học đó, BHL và các tuyển thủ VN đều đã biết, nhưng không hiểu sao đội tuyển VN lại không nhìn ra trong trận mà cứ chơi như chẳng biết đối thủ là ai, họ mạnh cái gì để hạn chế và yếu chỗ nào để tập trung triệt để khai thác. Cầu thủ trên sân bế tắc đã đành, ngay BHL cũng bất lực nhìn đội nhà chơi rời rạc. Ở đây thấy rõ, BHL Philippines đã chiến thắng bởi họ đã nghiên cứu quá kỹ về VN, họ đã biết từng điểm yếu điểm mạnh của chúng ta để rồi tung đòn ngay thời điểm quyết định.

Hôm qua, vài người trong đội tuyển lại cúi đầu lên tiếng nhận lỗi, xin lỗi. Nhưng lần này lời xin lỗi đó khó được cảm thông vì chúng ta đã đánh mất chính mình, đánh mất niềm tự hào khi nói về nền bóng đá nước nhà từng lên ngôi ở AFF Cup 2008. Trách nhiệm này thuộc về ai?

Q.H - T.K

>> HLV Phan Thanh Hùng cảnh báo cặp trung vệ VN
>> HLV Phan Thanh Hùng nên học Del Bosque
>> HLV Phan Thanh Hùng sẽ không gọi bổ sung cầu thủ
>> HLV Phan Thanh Hùng chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
>> HLV Phan Thanh Hùng vẫn muốn “2 trong 1”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.