VN đoạt 2 HCB, 1HCĐ môn bắn súng

15/11/2010 09:51 GMT+7

* Lê Quang Liêm thắng đại kiện tướng Trung Quốc, hạt giống số 4 của giải * Lý Thế Vinh thắng cơ thủ số 1 Philippines - Rodolfo Luat * Nhiều võ sĩ lọt vào tứ kết >> Lịch thi đấu ngày 15.11 của đoàn TTVN>> Olympic VN khủng hoảng tiền đạo >> Nguyễn Mạnh Quyền đoạt HC đồng môn wushu

VĐV Đặng Hồng Hà - Ảnh: Huy Tường

* Lê Quang Liêm thắng đại kiện tướng Trung Quốc, hạt giống số 4 của giải * Lý Thế Vinh thắng cơ thủ số 1 Philippines - Rodolfo Luat * Nhiều võ sĩ lọt vào tứ kết

>> Lịch thi đấu ngày 15.11 của đoàn TTVN>> Olympic VN khủng hoảng tiền đạo
>> Nguyễn Mạnh Quyền đoạt HC đồng môn wushu

(TNO) Trong ngày thi đấu thứ 3 tại ASIAD 16, đoàn Thể thao VN đã đoạt được một số thành tích đáng chú ý sau:

Môn Cờ vua: Kỳ thủ VN Lê Quang Liêm vừa có chiến thắng vang dội trước kỳ thủ đại kiện tướng Trung Quốc - Bu Xiangzhi, hạt giống số 4 của giải. Với 5 trận thắng liên tiếp, Liêm gần như đoạt HCV khi chỉ còn 2 ván nữa sẽ kết thúc. Trong khi đó, Trường Sơn và Thảo Nguyên đều chỉ có cơ hội đoạt HCĐ vì cả hai đều đã thua 1 ván. 
 
Môn Cờ tướng: Ngô Lan Hương - niềm hy vọng vàng của nữ vừa thắng kỳ thủ Nhật Bản. Hiện tại, hai kỳ thủ nữ Trung Quốc đang tạm dẫn đầu vì Hương đã thất bại 1 trận. Tuy nhiên, theo HLV Minh Thắng: "Cơ hội giành huy chương của Hương còn rất cao vì mới được nửa chặng đường. Sau 7 ván mới cộng điểm, VĐV nào có số điểm cao nhất sẽ được HCV".

Còn ở bảng nam, vào lúc 15 giờ, Hoàng Hải Bình đã thua đồng đội của mình là Nguyễn Thành Bảo, và cả hai kỳ thủ VN này đều đi tiếp. Các kỳ thủ nam VN đang tạm dẫn đầu, trên các kỳ thủ nước chủ nhà.

Môn Bắn súng: Sau lễ trao huy chương (HC) cho đội súng trường hơi di động nữ, đội tuyển nam ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay với Bùi Quang Nam, Hà Minh Thành, Phạm Anh Đạt cũng xuất sắc đoạt HCĐ đồng đội. Hà Minh Thành là xạ thủ xuất sắc nhất của VN ở nội dung này.

 
 Đoàn Việt Nam nhận HCB môn bắn súng - Ảnh: Huy Tường

Ở vòng loại, Thành bắn được 583 điểm, đồng điểm với xạ thủ Li Yuehong của chủ nhà Trung Quốc. Nhưng bước vào loạt đạn chung kết, Li Yuehong quá xuất sắc khi đạt đến 199,8 điểm – điểm số gần như tuyệt đối, trong khi Hà Minh Thành chỉ bắn được 196,7 điểm, đành chấp nhận đoạt HCB.

Tính đến 15 giờ 30 phút chiều qua, tổng cộng đoàn bắn súng VN đã giành được tổng cộng 2 HCB và 1 HCĐ.

Môn Judo: Sau khi Trần Thương giành chiến thắng đầu tiên, ở vòng loại hạng cân 52 kg nữ, võ sĩ trẻ Dương Thị Thanh Minh tiếp tục bước vào thảm đấu gặp VĐV của Uzbekistan tại nhà thi đấu Huagong. Tuy nhiên, do còn thiếu nhiều kinh nghiệm trận mạc nên Thanh Minh đã dễ dàng bị thua điểm tuyệt đối trước đối thủ Berdygulova (Uzbekistan).

11 giờ 36 phút, võ sĩ Trần Thương bước vào trận đấu tứ kết với đối thủ Kubakaev (Kygrigystan). Tuy nhiên, trong trận đấu trước đối thủ mạnh và dày dạn kinh nghiệm, Trần Thương đã không tiếp tục gây bất ngờ và để thua 1 điểm wara-ari trước khi dừng cuộc bởi đòn Ippon trực tiếp.

12 giờ 16 phút, Nguyễn Thị Lan - người thay thế HCV SEA Games 24 Nguyễn Thị Kiệu bị chấn thương trước thềm ASIAN Games 16 cũng bước vào trận đầu tiên vòng loại hạng 57kg. Giống như Trần Thương, trước đối thủ đến từ quốc gia có phong trào Judo mạnh của thế giới là Tumen (Mông Cổ), Lan đã để thua 1 điểm yuko, 1 điểm wara-ari và cuối cùng thua điểm tuyệt đối Ippon.

Võ sĩ cuối cùng của Judo Việt Nam ra quân trong ngày đấu hôm qua là Hồ Ngân Giang (66kg nam), và võ sĩ này cũng dừng bước trước Ykybayev (Kazhastan) sau khi để thua 1 điểm wara-ari và 1 điểm Ippon.

Môn Billiard: Một bất ngờ rất thú vị đã đến ở môn billiard khi cơ thủ Lý Thế Vinh đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Rodolfo Luat - cơ thủ số một Philippines. Không được đánh giá cao bằng đối thủ vốn là cựu vô địch thế giới nhưng vào trận, Lý Thế Vinh đã thi đấu rất tỉnh táo, khôn ngoan. Anh đã vượt qua Luat với kết quả 42-29 ở nội dung caroom 3 băng (vòng loại).

Một bất ngờ rất thú vị đã đến ở môn billiard khi cơ thủ Lý Thế Vinh đã giành chiến thắng ngoạn mục trước Rodolfo Luat - cơ thủ số một Philippines. Không được đánh giá cao bằng đối thủ vốn là cựu vô địch thế giới nhưng vào trận, Lý Thế Vinh đã thi đấu rất tỉnh táo, khôn ngoan. Anh đã vượt qua Luat với kết quả 42-29 ở nội dung caroom 3 băng (vòng loại).

Trưởng bộ môn billiard Đoàn Tuấn Anh cho biết: "Vinh đạt phong độ rất tốt và chiến thắng không mấy khó khăn. Ở vòng tứ kết diễn ra vào ngày 16.11, Vinh sẽ phải tiếp cơ thủ số 1 Hàn Quốc Heo Jun Han - VĐV được xếp hạt giống số 4 tại ASIAD".

Phóng viên Thanh Niên Online tường thuật: Cuộc đọ sức giữa Lý Thế Vinh và Luat diễn ra khá gay cấn. Vinh có sự khởi đầu rất tốt khi dẫn điểm liên tục. Nhưng vốn là cơ thủ rất giàu kinh nghiệm, Luat không hề tỏ ra nao núng tinh thần và đeo bám Vinh một cách quyết liệt. Vinh gặp chút ít khó khăn vì bàn của ngày thi đấu chính thức vừa được ban tổ chức "bóc tem" nên anh cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Vốn đã quen với bàn tập mà ban tổ chức đã bố trí từ ngày sang Quảng Châu, Vinh phải tìm lại cảm giác về độ nảy của bàn mới. Nhưng rất may, khó khăn này không đọng lại quá lâu. Sau khi kiểm soát được "tình thế", Vinh bắt đầu thể hiện được phong độ của mình. 

Vinh đã phấn khởi tâm sự với Thanh Niên Online sau chiến thắng đầu tay: "Tôi cảm thấy rất vui vì đã thắng được VĐV nổi tiếng của Philippines cũng như của Đông Nam Á. Luat chứng tỏ được sự già dặn trong kinh nghiệm khi anh ta không bị hụt hơi vì bị tôi dẫn điểm trước. Trận đấu rơi vào kịch tính vào thời điểm tôi được 30 điểm còn Luat bám sát phái sau với 27 điểm. Nhưng sau đó, tôi đã thực hiện cú bứt phá để tiến về đích với 40 điểm còn Luat cũng chỉ tăng thêm 2 điểm".

Tuy nhiên, cơ thủ của VN vẫn tỏ ra hết sức thận trọng và khiêm tốn: "Đây là bước khởi đầu khá thuận lợi nhưng chặng đường phía trước còn rất chông gai. Tôi sẽ phải đối đầu với cơ thủ Hàn Quốc cũng rất mạnh vào sáng 16.11. Nếu thắng tiếp trận này, sẽ lọt vào vòng sau gặp VĐV Nhật Bản. Và thắng nữa mới đi vào trận chung kết. Tôi sẽ phải cố gắng tối đa sức lực và tâm trí của mình".

Môn wushu: Sáng nay 15.11, đương kim vô địch SEA Games 25 Phạm Quốc Khánh đã bước vào phần thi nội dung đầu tiên - Nam quyền nam, ở môn wushu.

Ở nội dung này, võ sĩ chủ nhà Huang Guangyuang tạm dẫn đầu với số điểm 9,87, xếp tiếp theo là Arabi (Iran, 9,72), He Jingde (Hongkong - Trung Quốc, 9,66), Kim Tae Ho (Hàn Quốc, 9,66), Hsu Kai Kuei (Đài Loan - Trung Quốc, 9,65) và Phạm Quốc Khánh (Việt Nam, 9,65).

Với vị trí thứ 5, Quốc Khánh phải nỗ lực hơn nữa trong phần thi Nam côn trong buổi thi đấu chiều nay (bắt đầu lúc 14 giờ 30) thì mới có thể chạm tay vào tấm huy chương.

Trước đó, ở vòng tứ kết diễn ra vào tối 14-11, 4 võ sĩ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng: tứ kết hạng 52kg nữ: Nguyễn Thị Bích xuất sắc hạ Elina (Nepan) với tỷ số 2-0. Tương tự, vòng loại hạng 60kg nam: Nguyễn Minh Thông hạ Lei In Lam (Macau) với tỷ số 2-0. Nguyễn Văn Tuấn (65kg) hạ Ramis (Kazashstan) với tỷ số 2-0 để vào tứ kết; và Vương Đình Khanh (70kg) cũng vào tứ kết khi dễ dàng vượt qua Yadad (Ấn Độ) với cùng tỷ số 2-0.

Tối nay 15.11, lúc 19 giờ 35 phút, Nguyễn Văn Hậu (56kg) sẽ bước vào trận tứ kết gặp Hotak Mohamad (Afganistan); Tần Thị Ly (60kg nữ) tranh quyền vào bán kết trước Azadpour (Iran) lúc 20 giờ 10; Nguyễn Minh Thông (60kg nam) gặp Alziibadrakh (Mông Cổ) ở vòng tứ kết; Nguyễn Văn Tuấn (65kg nam) gặp Cai Jun Long (Macau) trận tứ kết; và Vương Đình Khanh (70kg) đọ găng cùng Abdolla (Kazshstan) ở vòng tứ kết.

Môn bắn súng: Tại trường bắn Outi, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú đã giúp đoàn thể thao Việt Nam giành được tấm huy chương bạc đầu tiên ở bộ môn 10m súng trường hơi di dộng đồng đội nữ, với thành tích 1.084 điểm. Trung Quốc là đội giành HCV và CHDCND Triều Tiên đoạt HCĐ.

Ở bộ môn đồng đội nam súng ngắn ổ quay, các xạ thủ Bùi Quang Nam, Hà Minh Thành, Phạm Anh Đạt đã đem về cho đoàn VN chiếc HCĐ.

Môn đua thuyền:
Tại Trung tâm đua thuyền rowing quốc tế, đội tuyển VN đã ra quân và có một nội dung vào chung kết. Nội dung thuyền W2X nữ có 4 đội tham dự gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và VN. Hai VĐV nữ VN là Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Huệ đã đạt phong độ ổn định nên ghi tên mình vào vòng cuối cùng tranh huy chương vào ngày 18.11.  

Vào 13 giờ trưa nay, đội tuyển đua thuyền rowing tiếp tục thi đấu thành công ở nội dung LW4X. Bốn VĐV nữ Phạm Thị Hài, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Thị Hựu, Trần Thị Sâm đã lọt vào chung kết cùng với 5 đội khác gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Iran, HongKong - Trung Quốc.

HLV Ngọc Lan cho biết, vì nước chủ nhà Trung Quốc rất mạnh nên VN hy vọng đoạt HCB hoặc HCĐ. Tuy nhiên, các VĐV VN sẽ cố gắng hết sức và biết đâu có thể tạo được bất ngờ!

Ở nội dung thuyền LW2X nữ, Phạm Thị Hài, Đặng Thị Thắm lọt vào bán kết.

Lúc 17 giờ chiều nay, theo thông tin của PV Thanh Niên, Quốc Khánh đã đem về thêm cho đoàn thể thao VN một chiếc HCĐ.

Sau buổi sáng, Quốc Khánh đứng vị trí thứ 5 nội dung nam quyền, nhưng buổi chiều khi bước sang nội dung nam côn, đã chứng kiến sự thi đấu xuất thần của anh cộng với một chút yếu tố may mắn. Hai VĐV xếp trên là Iran và Hàn Quốc đã thi đấu không tốt bằng buổi sáng, mắc một số lỗi trong các động tác khó. Còn Khánh đã không nhụt chí, không dễ dàng buông xuôi mà vẫn cố gắng hoàn tất khá tốt bài thi của mình.

Nếu sáng nay, Khánh chỉ được 9,65 điểm thì ở buổi thi chiều anh được 9,68 điểm, vươn lên vị trí thứ 3. Tổng cộng hai bài thi, Khánh đoạt HCĐ với 19,33 điểm.

Judo: Đã có chiến thắng

Sau hai ngày tranh tài đầu tiên, tất cả các võ sĩ judo VN đều thúc thủ nhanh chóng khi bị đối phương tung đòn ăn điểm tuyệt đối Ippon.

Sáng nay 15.11, Judo VN tiếp tục bước vào ngày tranh tài thứ 3 với các võ sĩ: hạng 57 kg nữ (Nguyễn Thị Lan gặp VĐV của Mông Cổ), hạng cân 52 kg nữ (Dương Thị Thanh Minh gặp VĐV của Uzbekistan), hạng cân 73 kg nam (Trần Thương gặp VĐV Nepal), hạng 66 kg nam (Hồ Ngân Giang miễn vòng 1).

Nam võ sĩ Trần Thương đã bước vào trận đấu vòng loại đầu tiên trước Shrestha Deak (Nepal). Ngay sau hiệu lệnh của trọng tài, Trần Thương đã lao nhanh tiếp cận đối thủ, và anh đã có ngay một điểm juko. Thừa thắng xông lên, võ sĩ Việt Nam đã tự tin vào đòn tốc độ khiến đối thủ bất ngờ không kịp trở tay, và ngay lập tức được trọng tài giơ tay tuyên bố chiến thắng bằng điểm tuyệt đối Ippon cho võ sĩ Việt Nam.

Như vậy, Trần Thương tiếp tục bước vào trận tứ kết gặp Kubakaev (Kygrigystan) vào lúc 11 giờ 36 phút (10 giờ 36 phút giờ VN).

Huy Tường - Quang Huy - Lan Phương (Từ Quảng Châu)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.