Xuân Vinh để vuột vàng

18/11/2010 23:59 GMT+7

Đương kim vô địch SEA Games cự ly 25m súng ngắn ổ quay - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đã có khởi đầu không thể đẹp hơn. Ở 3 loạt bắn chậm đầu tiên, dù bị bám đuổi rất quyết liệt của các đối thủ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, nhưng Vinh đã thi đấu cực kỳ bình tĩnh và mắc rất ít lỗi. Nếu ở 10 phát đầu, Vinh đạt 97 điểm thì ở hai loạt tiếp theo, anh đã chạm đến số điểm gần như tuyệt đối: 99 điểm. Vinh tạm khép lại đợt 1 với 295/300 điểm và đứng vị trí thứ nhất.

Đương kim vô địch SEA Games cự ly 25m súng ngắn ổ quay - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đã có khởi đầu không thể đẹp hơn. Ở 3 loạt bắn chậm đầu tiên, dù bị bám đuổi rất quyết liệt của các đối thủ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên, nhưng Vinh đã thi đấu cực kỳ bình tĩnh và mắc rất ít lỗi. Nếu ở 10 phát đầu, Vinh đạt 97 điểm thì ở hai loạt tiếp theo, anh đã chạm đến số điểm gần như tuyệt đối: 99 điểm. Vinh tạm khép lại đợt 1 với 295/300 điểm và đứng vị trí thứ nhất.

Giấc mơ có vàng ở môn bắn súng của VN sắp trở thành hiện thực, bởi Vinh dẫn đầu bảng xếp hạng cho đến viên thứ 59. Nhưng thật không may, đúng vào viên đạn cuối cùng thứ 60 để quyết định huy chương, Vinh đã bị cướp cò (bóp cò nổ súng nằm ngoài ý muốn hay còn gọi là bắn trượt bia) và điểm nhận được chỉ là số 0 tròn trĩnh. Đang từ thế thượng phong, Vinh rơi xuống vị trí đầy đen đủi: thứ 13 với 577 điểm!

Vinh đau xót: “Đời tôi đã 2 lần dính vào sự cố tương tự ở Cúp thế giới nhưng chỉ bị mất điểm chứ chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này - đạn lạc bia. Thật kinh khủng!”.

Phân đội nam cũng từ thứ nhất tụt xuống vị trí thứ 4 chung cuộc với 1.731 điểm (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên). Minh Thành đứng thứ 10 còn Mạnh Tường đứng thứ 19 bảng xếp hạng cá nhân.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.