Bóng đá Anh mà cũng luẩn quẩn

10/01/2010 09:27 GMT+7

Rút cuộc, vụ chuyển nhượng đầy tai tiếng liên quan đến HLV Owen Coyle đã được xác nhận chính thức. Tai tiếng ở chỗ, Coyle là HLV trưởng Burnley nhưng lại sang cầm quân ở Bolton – đối thủ quan trọng của đội bóng cũ trong cuộc đua giành quyền trụ hạng ở Premier League. Vụ này chỉ mới ở chi tiết chính thức hóa, chứ nội dung thì đã cũ rồi. Đấy là kẽ hở, hay nói đúng hơn, là lỗ hổng quá lớn về điều lệ ở giải bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về tinh thần fair-play.

Rút cuộc, vụ chuyển nhượng đầy tai tiếng liên quan đến HLV Owen Coyle đã được xác nhận chính thức. Tai tiếng ở chỗ, Coyle là HLV trưởng Burnley nhưng lại sang cầm quân ở Bolton – đối thủ quan trọng của đội bóng cũ trong cuộc đua giành quyền trụ hạng ở Premier League. Vụ này chỉ mới ở chi tiết chính thức hóa, chứ nội dung thì đã cũ rồi. Đấy là kẽ hở, hay nói đúng hơn, là lỗ hổng quá lớn về điều lệ ở giải bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về tinh thần fair-play.

Hãy hình dung: Bolton cần lấy trọn 3 điểm ở 1 hay vài trận đấu mang tính sống còn. Trong tình huống giả định ấy, rất có thể Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi, Kaka đều đang rảnh rỗi vì lý do này hoặc lý do khác. Thế là Bolton mua hẳn một “dream team” để thoát nguy cơ rớt hạng. Tất nhiên, họ không đủ tiền nên chỉ mượn tạm các siêu sao hàng đầu thế giới trong 1-2 tuần. Bấy nhiêu cũng đủ trụ hạng? Không được, vì FIFA đã cấm những cuộc chuyển nhượng như thế từ năm 2003, với sự xuất hiện một cách quy củ của “cửa sổ mùa đông” và “cửa sổ mùa hè”. Quy định về “cửa sổ chuyển nhượng” là một trong số ít những nét mới “xem được” kể từ khi Sepp Blatter giữ ghế chủ tịch FIFA.

Ở một mức độ nào đó, vụ chuyển nhượng HLV Coyle mang tính “chụp giựt”, chẳng khác gì chuyện tưởng tượng vừa nêu. Chuyện tương tự sẽ không bao giờ xuất hiện ở Serie A, đơn giản vì bóng đá Ý đã có quy định cấm một HLV đã dẫn dắt đội này lại sang cầm quân ở đội khác trong cùng một mùa.

Đây đang là “cửa sổ mùa đông”, cầu thủ thoải mái đổi CLB. Liệu Coyle và các học trò cũ của ông ở Burnley đã có những thỏa thuận trước khi ông chính thức gia nhập Bolton? Nếu có, càng “tội” cho Burnley, và càng có thêm lý do để người ta nhìn HLV Coyle bằng cặp mắt đầy ác cảm.

Thật ra, đã là HLV “bản xứ” trong làng bóng Anh thì tất cả đều đáng xếp vào “hàng dạt”. HLV người Anh, sau hàng chục năm bảo thủ và lạc hậu về chiến thuật, giờ còn rất ít giá trị chuyên môn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cỡ Roberto Mancini cũng lập tức thành công khi vừa chân ướt chân ráo sang Anh huấn luyện. Guus Hiddink, Jose Mourinho, Rafael Benitez, và tất nhiên phải kể đến “Arsene who” (Arsene nào đó, cách gọi của báo chí Anh về Arsene Wenger khi ông này lần đầu sang Anh huấn luyện), đã biến các HLV nội địa của quê hương bóng đá thành diễn viên phụ từ lâu lắm rồi. Coyle có giỏi mấy cũng chẳng hơn được Sam Allardyce hoặc Harry Redknapp – mẫu HLV có trình độ “đụng trần” ở Anh, cố mấy cũng chẳng lên được tầm cỡ hàng đầu thế giới.

Đáng lẽ Bolton chẳng cần làm chuyện tai tiếng khi lôi kéo HLV của đối thủ về hàng ngũ mình. Họ mà chịu khó nhìn sang Romania sẽ thấy có một ứng viên sáng giá. Đấy là một cựu danh thủ đã khoác áo ĐTQG gần 100 lần, đã về nhì trong vai trò huấn luyện ở 2 giải VĐQG khác nhau, đã đưa đội bóng “vô danh tiểu tốt” Unirea Urziceni lên ngôi vô địch Romania và lọt vào Champions League. Ở tuổi 42, đấy là một HLV trẻ rất sáng giá. Và đấy chính là Dan Petrescu, cựu danh thủ đã nhẵn mặt ở Premier League. Petrescu hiện đang huấn luyện Kuban Krasnodar (Nga), dĩ nhiên đấy là đội bóng mà bạn chưa nghe bao giờ. Với 1 triệu bảng/năm, có thể kéo Petrescu ra khỏi cái đội bé xíu ấy. Và đấy chỉ là một ví dụ. Bolton nói riêng hay bóng đá Anh nói chung sao cứ luẩn quẩn mãi thế!

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.