Brazil đấu Tây Ban Nha: Chuyện Cá tháng tư?

13/09/2012 13:17 GMT+7

(TNO) Còn đến những gần 2 năm nữa vòng chung kết World Cup 2014 mới diễn ra, nhưng không cần phải chờ lâu, người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới sắp được chứng kiến một trận thư hùng trong mơ, giữa đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và đội tuyển thành công nhất trong lịch sử các kỳ World Cup: Brazil.

(TNO) Còn đến những gần 2 năm nữa vòng chung kết World Cup 2014 mới diễn ra, nhưng không cần phải chờ lâu, người hâm mộ túc cầu giáo trên toàn thế giới sắp được chứng kiến một trận thư hùng trong mơ, giữa đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha và đội tuyển thành công nhất trong lịch sử các kỳ World Cup: Brazil.

>> Tây Ban Nha, Đức thắng nhọc, Anh bị cầm hòa
>> Tây Ban Nha thắng dễ, Brazil nhọc nhằn
>> Brazil và Tây Ban Nha là những ứng viên sáng giá nhất

 
Còn gì bằng khi chứng kiến một trận thư hùng giữa tuyển Tây Ban Nha (trái) và Brazil - Ảnh: Reuters

Thông tin trên được tờ AS của Tây Ban Nha xác nhận. Theo đó, ý tưởng tổ chức một trận "chung kết World Cup 2014 sớm" được 2 ngôi sao của đội bóng xứ bò tót là Iker Casillas và Xavi Hernandez đưa ra. Hai ngôi sao này đã đề xuất ý tưởng trên với chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Angel Villar.

Và ngay lập tức, RFEF đã gửi đề nghị này sang đối tác là Liên đoàn Bóng đá Brazil và cũng gần như ngay lập tức nhận được tính hiệu khả quan. Dự kiến trận "chung kết World Cup 2014 sớm" sẽ diễn ra vào ngày 27.10.2012 tại sân Sao Paolo - nơi dự kiến sẽ diễn ra trận chung kết World Cup vào mùa hè 2014.

Càng hấp dẫn hơn, ngay sau khi đề xuất của Casillas và Xavi được đưa ra, đã có một cuộc chạy đua, cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà tài trợ, trong đó, một loạt các công ty ở Tây Ban Nha, Trung Quốc, Anh và Qatar đã nhảy vào đấu thầu để trở thành nhà tài trợ chính.

Thậm chí, một công ty ở Qatar sẵn sàng trả 6 triệu và 4 triệu euro cho 2 đội tuyển, kèm theo đó là tiền bản quyền truyền hình và lợi nhuận thu được từ quảng cáo.

Nếu câu chuyện dừng lại đó thì đây rõ ràng là một ý tưởng tuyệt vời. Còn gì bằng khi được dịp chứng kiến cuộc so tài giữa một đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới giành ngôi quán quân ở 3 giải đấu lớn liên tiếp và đội tuyển đã giành tới 5 chiếc cúp vàng World Cup.

Tuy nhiên, khi liên hệ với phía RFEF, thì tổ chức này lại úp mở và cuối cùng cho hay chỉ mới nghe... đồn.

Không thể nói là trận thư hùng trên không thể diễn ra, nhưng qua đó cho thấy sự nôn nóng, cả với những nhà tài trợ, chưa hẳn là điều hay.

Brazil là nước chủ nhà World Cup 2014, Tây Ban Nha là đương kim vô địch thế giới, khả năng họ tiến sâu và lọt vào chung kết vào năm 2014 cũng hoàn toàn có thể. Song, nếu vậy tại sao không chờ cho đến lúc đó, khi đó mới là một trận chung kết đúng nghĩa.

Sự nôn nóng, vội vàng chỉ khiến cho bóng đá mất đi sức hấp dẫn vốn có, đặc biệt là tạo cơ hội cho những tin đồn kiểu "Cá tháng tư" có đất sống!

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.