Cần trừng trị Cesc Fabregas

04/02/2011 11:38 GMT+7

(TNO) Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao HLV David Moyes nói hành động của đội trưởng Arsenal xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, trong trận gặp Everton ở vòng 25 Premier League, hôm 2.2 vừa qua.

Cesc Fabregas tỏ thái độ hống hách khi nói chuyện với trọng tài Lee Mason - Ảnh: AFP

(TNO) Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao HLV David Moyes nói hành động của đội trưởng Arsenal xứng đáng phải nhận thẻ đỏ, trong trận gặp Everton ở vòng 25 Premier League, hôm 2.2 vừa qua.

Nguyên văn Cesc Fabregas đã nói với trọng tài Lee Mason như sau: "Ông đã được họ trả cho bao nhiêu tiền?" và "Everton là những kẻ dối trá".

Thái độ bực tức của tiền vệ người Tây Ban Nha sau khi trọng tài công nhận bàn mở tỷ số từ tư thế việt vị của Louis Saha, dù sao cũng có thể chia sẻ. Tuy nhiên, hành động xấn tới và buông ra những lời lẽ vô căn cứ như trên và bằng một thái độ rất xấc xược là không thể tha thứ, cần phải bị trừng trị. 

Rất tiếc là Liên đoàn bóng đá Anh sau đó tuyên bố Fabregas vô tội!

Cesc Fabregas có phải một ngôi sao lớn? Đúng, anh là một ngôi sao lớn nhất tại Arsenal hiện nay. Nhưng anh không phải là ngôi sao lớn nhất trong làng túc cầu hiện nay - ít ra là trong mắt người viết.

Anh đang được đội bóng danh tiếng thế giới - Barcelona - săn đón, nhưng nếu đem so với dàn sao tại đây như Messi, Xavi, Iniesta, Carles Puyol... Cesc vẫn còn kém xa - ít ra là trong mắt người viết.

Nên nhớ, tại EURO 2008, giải đấu mà Tây Ban Nha lần thứ 2 lên ngôi (lần đầu là vào năm 1964), Cesc chỉ là cầu thủ dự bị của Xavi, Iniesta, Senna... Và đến vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, anh cũng không phải nhân tố cốt lõi đem đến chiếc cúp vô địch đầu tiên cho xứ bò tót.

Trong mắt nhà cầm quân lão luyện Alex Ferguson, Cesc Fabregas kém xa so với Patrick Vieira - thủ quân của Arsenal trước đây - thường xuyên biến các học trò của Sir Alex thành những chú hề mỗi khi M.U đụng độ với Pháo thủ.

Còn với "Người đặc biệt" Jose Mourinho: "Cesc là một tài năng, nhưng nhân cách cậu ta có vấn đề. Đó là dấu hiệu của bệnh "sao".

Cũng trong trận đấu với Everton, sau khi bị ông David Moyes "tố", chẳng những không biết lỗi, Cesc còn lên tiếng bào chữa cho bản thân: "Thử hỏi ai không bực tức trong trường hợp đó, rõ ràng trọng tài đã sai lầm, cả 60.000 cổ động viên có mặt trên sân Emirates cũng sẽ thừa nhận như vậy".

Cesc lấy 60.000 cổ động viên ra để nâng sự hậu thuẫn của mình lên nhưng anh quên đi rằng cũng ngần ấy người chắc chắn đã chứng kiến hành động không đẹp của anh trên sân.

Đôi khi dễ dãi, người ta sẽ bỏ qua cho một cầu thủ có tài đi đôi với tật. Nhưng Cesc Fabregas đang là biểu mẫu, anh nên thận trọng, cân nhắc mỗi khi làm việc gì. Trong bóng đá, không ít trường hợp cầu thủ có tài nhưng vì để cho... cố tật lấn át dẫn đến thân bại danh liệt.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.