Chuyện Lee Nguyễn

22/02/2010 00:37 GMT+7

Việc CLB HAGL chia tay với Lee Nguyễn không phải là chuyện quá mới mẻ. Mọi chuyện đã âm ỉ từ tháng 11 năm rồi khi Lee Nguyễn tự ý không quay lại tập trung cùng đội đúng thời hạn đã quy định (10.10.2009), đồng thời chủ động cắt đứt mọi liên lạc với lãnh đạo đội HAGL và không trả lời những e-mail liên tục gửi vào hộp thư của anh từ phía CLB.

Việc CLB HAGL chia tay với Lee Nguyễn không phải là chuyện quá mới mẻ. Mọi chuyện đã âm ỉ từ tháng 11 năm rồi khi Lee Nguyễn tự ý không quay lại tập trung cùng đội đúng thời hạn đã quy định (10.10.2009), đồng thời chủ động cắt đứt mọi liên lạc với lãnh đạo đội HAGL và không trả lời những e-mail liên tục gửi vào hộp thư của anh từ phía CLB.

Đến nỗi Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức bực bội đã tuyên bố cắt đứt hợp đồng với Lee và nếu Lee Nguyễn cùng người đại diện không làm việc với phía HAGL sớm thì CLB sẽ khởi kiện, buộc cầu thủ này phải đền bù vì đã không tuân thủ đúng hợp đồng. Chính động thái kiên quyết đó đã buộc Lee Nguyễn phải quay lại VN và tiếp tục thi đấu cho đội bóng phố núi.

Nhưng HAGL có Lee Nguyễn chỉ là “phần xác” vì cầu thủ này thực lòng đã không còn muốn chơi cho đội bóng phố núi. Từ sinh hoạt cho đến tập luyện và thi đấu, Lee Nguyễn không hòa nhập được với đồng đội, tính tình có phần hơi tự phụ, từng là mầm mống gây mâu thuẫn với Agostinho rồi Thong Lao cũng như gây chia rẽ với một vài cầu thủ khác, và mới nhất là việc không tuân thủ chỉ đạo của BHL trong trận gặp Hòa Phát khi từ chối không ra sân thay người. Ban đầu bầu Đức còn “chiều” Lee Nguyễn bằng cách loại những ai va chạm với cầu thủ gốc Việt này. Nhưng dần dần, ông cũng cảm nhận được Lee tỏ ra không thích hợp với HAGL, hay nói đúng hơn là cầu thủ này đã thể hiện cái tôi quá cao trên cả quyền lợi của đội bóng.

Có thể nhà cầm quân người Thái Lan đã không hợp lý trong việc chọn đấu pháp ở trận thua Hòa Phát, nhưng một khi đội hình đã lên khuôn và đội bóng cần người thay thế thì Lee Nguyễn không thể từ chối thi đấu một cách tiêu cực như vậy. Lee Nguyễn chọn giải pháp này chẳng khác nào tự đặt mình ra khỏi khuôn khổ đội bóng.

Rời HAGL, Lee Nguyễn có lẽ đã đạt được mục đích cá nhân của mình. Rất có thể sắp tới anh sẽ tìm được một bến đỗ mới phù hợp hơn. Nhưng liệu với “tính khí” ấy, Lee Nguyễn sẽ tồn tại được bao lâu ở một CLB khác?  

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.