CLB TP.HCM phải có ngoại binh giỏi

26/04/2010 09:35 GMT+7

So với Navibank Sài Gòn, vấn đề của đội hạng Nhất CLB TP.HCM đơn giản hơn vì đội không đến nỗi phải đối mặt với xuống hạng. Hơn thế khi lãnh đạo CLB thay đổi mục tiêu là chỉ cần trụ hạng (đợi mùa sau tính tiếp), áp lực cho đội bóng TP.HCM cũng nhẹ đi nhiều. Giờ đây tân HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương chỉ tập trung sao cho đừng để mất điểm sân nhà và nhặt từng điểm trên sân khách. Điều đó nằm trong khả năng của CLB nếu họ thực sự đồng lòng và cố gắng.

So với Navibank Sài Gòn, vấn đề của đội hạng Nhất CLB TP.HCM đơn giản hơn vì đội không đến nỗi phải đối mặt với xuống hạng. Hơn thế khi lãnh đạo CLB thay đổi mục tiêu là chỉ cần trụ hạng (đợi mùa sau tính tiếp), áp lực cho đội bóng TP.HCM cũng nhẹ đi nhiều. Giờ đây tân HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương chỉ tập trung sao cho đừng để mất điểm sân nhà và nhặt từng điểm trên sân khách. Điều đó nằm trong khả năng của CLB nếu họ thực sự đồng lòng và cố gắng.

Thời gian qua, CLB TP.HCM chơi không tốt một phần do chi phối bởi những chuyện hậu trường (LĐBĐ TP.HCM tham mưu cho lãnh đạo TP.HCM rút lại 10 tỉ đồng đầu tư cho đội) khiến toàn đội cảm thấy mình như “đứa con bị từ chối”. Lẽ ra trong lúc bị đối xử lạnh nhạt như thế, những người cầm cương của CLB TP.HCM phải thể hiện quyết tâm duy trì và có những hình thức khích lệ cầu thủ mạnh mẽ hơn thì từ ông Lương Trung Thê cho đến ông Nguyễn Chí Kiên, những người đã và đang giữ cương vị tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá, điều hành đội, lại chưa có những quyết sách để vực dậy tinh thần. Chính vì thế, cứ mỗi trận qua đi, CLB TP.HCM lại tuột một nấc và cầu thủ trụ cột muốn bỏ đi.

Bên cạnh đó, CLB TP.HCM không có sự đầu tư vào ngoại binh. Những cầu thủ mùa rồi đóng góp cho đội như Jackson, Mario, Clayton, John Wole hoặc chấn thương, hoặc căng thẳng với đội trong vấn đề tiền nong, hoặc muốn tìm bến đỗ mới nên lần lượt ra đi. Thế nên có trận CLB TP.HCM đá mà không có một cầu thủ ngoại nào ra hồn, thậm chí mấy trận gần đây đội chơi mà không có tiền đạo ngoại, như mũi nhọn bị tà, dẫn đến việc không thể ghi bàn. Chính cựu HLV Võ Hoàng Bửu từng ngao ngán: “Có những trận thực sự tôi bó tay vì không tìm đâu ra chân sút tốt để có thể cụ thể hóa các cơ hội”.

Một trong những giải pháp khả dĩ là LĐBĐ TP.HCM nên cùng ngồi lại với NSG và CLB TP.HCM để điều tiết lực lượng. Chẳng hạn nếu NSG yếu trung vệ và muốn bổ sung Lưu Ngọc Hùng, LĐBĐ TP.HCM nên tác động có một khoản hỗ trợ thiết thực, thay vì để mất về tay Bình Dương. Ngược lại những ngoại binh chơi không phù hợp của NSG như Opara, Flavio (từng đá tốt ở giải hạng Nhất mùa rồi trong màu áo Huda Huế), nếu cần thiết nên chuyển lại chơi ở CLB TP.HCM biết đâu sẽ có những đóng góp tốt hơn.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.