Đà Nẵng không chủ hòa

20/04/2010 09:01 GMT+7

Chỉ cần giành 1 điểm trước Thai Port (Cảng Thái Lan) vào chiều nay là đội bóng SHB Đà Nẵng đương nhiên đứng đầu bảng và chính thức lọt vào vòng 2 với ưu thế được đá trên sân nhà gặp đội nhì bảng F ở trận knock-out trong khuôn khổ AFC Cup 2010.

Chỉ cần giành 1 điểm trước Thai Port (Cảng Thái Lan) vào chiều nay là đội bóng SHB Đà Nẵng đương nhiên đứng đầu bảng và chính thức lọt vào vòng 2 với ưu thế được đá trên sân nhà gặp đội nhì bảng F ở trận knock-out trong khuôn khổ AFC Cup 2010.

Mục tiêu đó quá dễ với thầy trò Lê Huỳnh Đức vì từ đầu giải đến giờ họ chưa từng bị mất điểm trên sân Chi Lăng ở các mặt trận. Hơn nữa, đối thủ chiều nay từng thua 2-3 trước Đà Nẵng trên sân Suphachalasai cách đây hai tháng, nên ít nhiều ĐN vẫn được đánh giá trên cơ.

Thế nhưng, HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ ĐN đều khẳng định dù lợi thế hơn đối phương, nhưng toàn đội không ra sân với tư tưởng chủ hòa. Có nhiều lý do khiến ĐN lo ngại. Trước hết, Cảng Thái Lan đang chơi lên chân trong thời gian gần đây. Trận mới nhất, Cảng Thái Lan vừa hạ Geylang United 1-0 ngay trên đất Singapore, nên với phong độ của đội bóng Thái không thể không dè chừng. Thứ hai, ĐN chưa quên trận thua muối mặt 0-3 trước Muangthong United ở trận play-off AFC Champions League, nên trước đại diện Thái Lan đừng xem thường. Chỉ cần trong tư tưởng xuất hiện ý định thủ hòa thì rất dễ bị trừng phạt.

Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa nói: “Tuy chúng tôi đã lọt vào vòng 2, nhưng toàn đội xác định trận chiến này cũng rất có ý nghĩa, bởi Cảng Thái Lan đang nung nấu quyết tâm trả thù sau lần bị cấm đá trên sân không có khán giả và từng thua ĐN. Ở trận lượt đi tuy ĐN thắng 3-2 nhưng chính họ là đội ghi bàn trước và giờ cuối ép sân chúng tôi dồn dập. Thế nên ĐN sẽ phải cẩn trọng trong từng đường bóng, đi chậm mà chắc để vừa bảo toàn lực lượng vừa chắc suất đầu bảng AFC Cup”.

ĐN vẫn có quyền mơ đến một chiến thắng. Nhưng muốn thắng trước hết phải giữ nguyên mành lưới nhà, bởi đừng quên ở trận lượt đi các chân sút của Cảng Thái Lan như Sarayoot, Jirikat, Pitipong đã vây hãm liên tục khung thành Trần Đức Cường khiến ĐN suýt sụp đổ.

Hy vọng đây sẽ là trận mà ĐN tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ bằng lối chơi rực lửa và tinh thần cống hiến cao. Chỉ có vậy ĐN mới khẳng định hùng hồn thế mạnh của bóng đá VN trước làng cầu Thái.

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.