Đây là thời của Novak Djokovic?

07/09/2011 07:56 GMT+7

(TNO) Có người nói, quần vợt (thế giới) hiện đang ngày một xuống dốc. Ngày nay thấy khó có thể tìm đâu ra một lớp kế thừa xứng đáng cho lớp đàn anh như Roger Federer, Rafael Nadal... nói chi đến những Pete Sampras hay Andre Agassi của những năm cuối của thế kỷ trước. Điều này có thể đúng, với những ai đã và đang theo dõi giải Mỹ mở rộng 2011 - giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Gương mặt khá hài hước của Novak Djokovic khi vào tứ kết giải Mỹ mở rộng 2011 - Ảnh: Reuters

(TNO) Có người nói, quần vợt (thế giới) hiện đang ngày một xuống dốc. Ngày nay thấy khó có thể tìm đâu ra một lớp kế thừa xứng đáng cho lớp đàn anh như Roger Federer, Rafael Nadal... nói chi đến những Pete Sampras hay Andre Agassi của những năm cuối của thế kỷ trước. Điều này có thể đúng, với những ai đã và đang theo dõi giải Mỹ mở rộng 2011 - giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Novak Djokovic đang là cái tên rất nổi tiếng và... giàu có. Trong mùa giải năm nay, anh đã gần như thâu tóm hết danh hiệu. Đỉnh điểm nhất có lẽ là việc anh đã qua mặt 2 bậc đàn anh Roger Federer và Rafael Nadal để độc chiếm ngôi vị số một thế giới.

Nhưng, nếu hỏi đâu là cái để nhớ, đâu là sở trường thực thụ trong lối chơi của tay vợt người Serbia, hầu như rất khó có người diễn tả được.

Trước đây, khi nói đến Pete Sampras, người hâm mộ tuổi trung niên sẽ nghĩ ngay đến một tay vợt có một lối chơi liều lĩnh, bay bổng với chiến thuật giao bóng rồi lên lưới ngay, dứt bóng bằng những cú đánh vô lê cực kỳ hiểm hóc khiến cho đối phương luôn bị ngộp.

Người hùng cùng thời với Sampras khi đó là Agassi, tay vợt nổi tiếng với những cú trả bóng thông minh và đầy hiểm hóc mà người hâm mộ thường gọi đó là "chiêu" gậy ông đập lưng ông. Gặp Agassi, giao bóng càng mạnh thì khi đỡ (lại) bóng càng khổ là vì vậy!

Với Roger Federer cũng vậy. Khi còn ở tuổi 24-25, các nhà phân tích quần vợt danh tiếng thế giới đã ví những bước di chuyển của anh là những điệu valse lả lướt và những cú trái tay (backhand), chỉ dùng một tay, như dũng sĩ tuốt gươm ra khỏi vỏ trước giờ xung trận... Khi đó, nếu hỏi 10 chuyên gia quần vợt thì có đến 9 người sẽ khẳng định "không một tay vợt nào trong lịch sử có lối đánh hoàn hảo, kỳ lạ, lạnh lùng và... độc ác như Roger Federer".

 
Roger Federer đang có dấu hiệu xuống dốc vì tuổi tác - Ảnh: Reuters

Còn Rafael Nadal, tay vợt sinh ra ở vùng đảo Mallorca là hiện thân của sức mạnh và sự nhanh nhẹn. Chuyên gia đào tạo quần vợt nổi tiếng của Mỹ, Nick Bollettieri đã đánh giá về Nadal như sau: "Rafael Nadal có đủ tài năng để trở thành tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào cái đầu gối của anh...".

 
Rafael Nadal đang bị chấn thương hành hạ - Ảnh: Reuters

Tại buổi họp báo sau vòng 3 Mỹ mở rộng hôm 5.9, Nadal đã ôm mặt nhăn nhó đầy vẻ đau đớn rồi trượt dần từ trên ghế xuống sàn. Nguyên nhân là anh bị "chuột rút" ở chân. Và Federer, tại giải đấu mà anh đã từng 5 lần bước lên ngôi cao nhất, tay vợt được mệnh danh là "Tàu tốc hành" chỉ được xem là đang "hồi dương". Có thể thấy, Djokovic đang gặp thời, đúng vào lúc "Vua đất nện" Nadal đang bầm giập với những chấn thương, còn "Tàu tốc hành" đã và đang cõng trên người gánh nặng của tuổi tác.

Như vậy, cho rằng quần vợt thế giới đang đi xuống, có lẽ đúng!

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.