Đừng dự đoán tại Copa America

01/07/2011 16:48 GMT+7

(TNO) Tỷ lệ cược cho ngôi vô địch tại Copa America 2011 lúc chiều 1.7 là như sau: Argentina vô địch “1 ăn 2,1”. Brazil “1 ăn 3,0”. Uruguay “1 ăn 13”.

Đừng nghĩ Argentina sẽ đoạt chức vô địch vì có cả Messi (phải) lẫn Tevez - Ảnh: Reuters

(TNO) Tỷ lệ cược cho ngôi vô địch tại Copa America 2011 lúc chiều 1.7 là như sau: Argentina vô địch “1 ăn 2,1”. Brazil “1 ăn 3,0”. Uruguay “1 ăn 13”.

Tỷ lệ cá cược dĩ nhiên phải khác nhau, tùy theo hãng, nhưng nhìn chung thì cũng vậy thôi, không xê xích nhau bao nhiêu.

Tóm lại, chủ nhà Argentina được đánh giá rất cao, hơn hẳn Brazil. Khoảng cách giữa Brazil và đội số 3 Uruguay càng xa hơn nữa. Từ cái tỷ lệ “1 ăn 13”, giới quan sát có quyền nói thẳng: Uruguay không có cửa vô địch. Xin nhắc lại: đấy là tỷ lệ của các nhà cái, không của người viết.

Giải này có 12 đội nhưng chỉ loại 4 đội sau vòng bảng. Khi vào tứ kết thì (trước đây) đá 90 phút xong, nếu hòa, sẽ đá luôn những quả 11m luân lưu. Bây giờ Nam Mỹ đã “văn minh” hơn trong việc tổ chức, năm nay sẽ có 30 phút hiệp phụ. Nhưng tóm lại, đấy vẫn là giải bóng đá cực kỳ khó đoán kết quả. Riêng chuyện Argentina và Uruguay đều có số lần vô địch hơn gần gấp đôi so với Brazil, đã thấy lịch sử Copa America quá kỳ lạ rồi.

Sở dĩ Copa America khó đoán kết quả là vì cách tổ chức bát nháo, cập rập, có cả tính chất thiếu nghiêm túc nữa. Giải vô địch châu lục cứ diễn ra. Giải vô địch quốc gia của nền bóng đá số 1 Nam Mỹ (Brazil) cũng vẫn diễn ra song song. Thiếu nghiêm túc là ở chỗ ấy. Bạn có thể nào tưởng tượng EURO diễn ra cùng lúc với Premier League?

Các đội khách mời tranh ngôi vô địch Copa America làm gì? Và khi dự giải với danh nghĩa khách mời, việc lấy cầu thủ từ các CLB châu Âu có phải tuân theo quy định của FIFA? Đấy cũng là những vấn đề lớn của giải vô địch Nam Mỹ.

Ngay cả các đội Nam Mỹ có khi cũng không dự giải với tinh thần tranh chấp thật sự, như ở EURO hoặc World Cup. Ví dụ, người ta sẽ dùng Copa America để nhận diện Peru, Chi Lê, Paraguay, Colombia… trước vòng loại World Cup 2014. Cũng vậy, xem Copa America là để xem chút diện mạo ban đầu của Brazil - đội chủ nhà World Cup 2014.

Những ai thật sự am hiểu bóng đá Nam Mỹ đều lắc đầu ngán ngẩm khi được yêu cầu dự đoán những gì sẽ xảy ra ở đấu trường này. Không đoán được!

Đừng nghĩ Argentina sẽ đoạt chức vô địch vì có cả Messi lẫn Tevez, hoặc vì họ đang khát danh hiệu trong 18 năm, lại là đội chủ nhà. Chưa chắc, vì Argentina là đội duy nhất phải chịu áp lực. Còn lại là 11 đội hầu như không có áp lực, thắng hay thua cũng chẳng sao. Điều gì cũng có thể xảy ra ở một giải đấu như vậy.

Nhưng không thể nói Copa America hấp dẫn ở khả năng xảy ra bất ngờ. Ngược lại là khác. Đấy không phải là giải có thể dự đoán một cách nghiêm túc.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.