Hy vọng cho ngày mai

24/12/2010 23:30 GMT+7

Trong cuộc đời có mấy khi được như ý mình. Dù may mắn đến đâu, tài giỏi đến đâu cũng có khi vấp ngã. Vấp ngã thì sao chứ? Vấp ngã có nhiều “mặt lợi” cơ mà, thế nhưng có mấy ai chịu được và đứng lên sau khi vấp ngã?

Trong cuộc đời có mấy khi được như ý mình. Dù may mắn đến đâu, tài giỏi đến đâu cũng có khi vấp ngã. Vấp ngã thì sao chứ? Vấp ngã có nhiều “mặt lợi” cơ mà, thế nhưng có mấy ai chịu được và đứng lên sau khi vấp ngã?

Vấp ngã để biết mình còn thiếu sáng suốt, vấp ngã để biết mình còn phải cố gắng rất nhiều, vấp ngã để chúng ta vươn đến những thành công lớn hơn. Chỉ vì một thất bại mà bỏ cuộc, nản chí liệu có đáng không? Tại sao đôi mắt luôn ở phía trước khuôn mặt mà không phải ở 2 bên hay phía sau? Đó là để ta luôn nhìn về phía trước. Tại sao tai ta lại ở 2 bên đầu mà không phải trước hay sau? Đó là để ta biết lắng nghe rộng sang những hướng khác để nhận định mình đang ở đâu so với những người khác, chứ không chỉ nghe mãi những lời ca ngợi của quá khứ mà quên hướng đến thành công trong tương lai.

Không vì thất bại AFF Cup 2010 mà người hâm mộ quay lưng với đội tuyển vì “Sự tha thứ không làm thay đổi quá khứ, nhưng mở rộng tương lai”. Người hâm mộ luôn đặt niềm kỳ vọng vào đội tuyển, luôn ở bên các bạn, vẫn một tình yêu bất diệt. Bởi vậy các tuyển thủ buồn nhưng đừng tuyệt vọng. Phải biết đứng lên từ những thất bại, biết rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó biết nhìn về phía trước để bước tiếp. Hãy vì người hâm mộ, vì Tổ quốc thân yêu.

Huỳnh Thị Tuyết Nga
(Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.