M.U... chỉ đến thế thôi!

16/10/2011 18:14 GMT+7

(TNO) Mùa trước, 3 đội bị bắn phá cầu môn nhiều nhất ở Premier League chính là 3 đội rớt hạng (Blackpool, West Ham, Birmingham). Mùa này, có 2 đội cùng dẫn đầu Premier League về số lần bị đối phương bắn phá cầu môn, tính đến trước vòng đấu cuối tuần qua. Một là đội chót bảng Bolton. Đội còn lại chính là… đương kim vô địch M.U!

M.U (áo sọc xanh đen) là một trong 2 đội dẫn đầu Premier League về số lần bị đối phương bắn phá cầu môn - Ảnh: Reuters

(TNO) Mùa trước, 3 đội bị bắn phá cầu môn nhiều nhất ở Premier League chính là 3 đội rớt hạng (Blackpool, West Ham, Birmingham). Mùa này, có 2 đội cùng dẫn đầu Premier League về số lần bị đối phương bắn phá cầu môn, tính đến trước vòng đấu cuối tuần qua. Một là đội chót bảng Bolton. Đội còn lại chính là… đương kim vô địch M.U!

Người ta có quyền cho rằng bóng đá không dành nhiều chỗ cho những con số lạnh lùng, vô nghĩa. Nhưng thật ra, vô nghĩa hay không là do cách nhìn nhận riêng của mỗi người. Dĩ nhiên, M.U không thể rớt hạng, bất kể Opta thống kê rằng đấy là đội bị bắn phá cầu môn nhiều nhất. Nhưng hãy nhìn nhận theo cách khác: để có được số bàn thắng “hoành tráng”, có được lối chơi tấn công đẹp mắt như đã thể hiện trong 7 vòng đầu, M.U phải chấp nhận việc phòng thủ không thật chặt chẽ.

Trận hòa 1-1 trên sân Anfield không chỉ cho thấy sự lép vế của M.U trước chủ nhà Liverpool. Nó còn nói lên rằng M.U chưa đủ mạnh để làm chủ cả hai lĩnh vực tấn công và phòng ngự. Trái ngược với những trận trước, thầy trò Alex Ferguson dĩ nhiên phải thận trọng hơn khi làm khách trên sân Liverpool. Và tất cả phơi bày: sức tấn công của M.U giảm hẳn. Cơ hội không nhiều, cũng chẳng còn lối chơi bay bướm.

Ferguson đành chọn Welbeck làm tiền đạo duy nhất trong đội hình chính, để bố trí 5 tiền vệ ở khu giữa sân. Đấy cũng là cách đối phó của Liverpool. M.U chọn cách chơi thận trọng, nghĩa là họ có thể mất bóng vì chuyền sai (tỷ lệ chuyền sai lên đến 36% trong khoảng thời gian đầu trận), nhưng không mất bóng một cách bất ngờ. Thế thủ của M.U luôn sẵn sàng ngay khi các cầu thủ phía trên mất bóng. Hệ quả là Liverpool không có cơ hội phản công. Liverpool cũng đối phó bằng cách chơi y như vậy.

Tiền vệ đôi bên đeo sát nhau như hình với bóng. Họ đều nêu cao tinh thần kỷ luật, đồng nghĩa chấp nhận không có chút sáng tạo nào. Cơ hội chỉ đến từ vài tình huống cố định. Trận “đinh” Liverpool – M.U ở Premier League thật sự là một trận tồi, ngoài sự căng thẳng vốn không bao giờ mất đi của cặp đấu nổi tiếng này. Không hấp dẫn đã đành, cũng chẳng có nét chiến thuật độc đáo nào. Các fan M.U đông đảo có thể phật lòng, nhưng phải nói thẳng: M.U… cũng chỉ đến thế. Họ chưa đủ sức để được khen ngợi cùng lúc trong cả hai lĩnh vực: tấn công và phòng ngự. Họ chỉ có thể chọn một.

Trước một đối thủ nguy hiểm, Ferguson đành thừa nhận ý nghĩa của những con số thống kê, cho rằng M.U mùa này bị bắn phá quá nhiều. Ông đành chọn lối chơi chặt chẽ để cải thiện tình trạng ấy. Kết quả là sự bế tắc của hàng công.

Ngũ Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.