Mùa thu vàng

21/06/2012 04:00 GMT+7

Những chú gấu Nga đã bị loại khỏi cuộc chơi ở Euro 2012, một kết quả mà ít ai nghĩ tới sau những màn trình diễn khá ấn tượng của họ ở 2 trận đầu tiên.

Những chú gấu Nga đã bị loại khỏi cuộc chơi ở Euro 2012, một kết quả mà ít ai nghĩ tới sau những màn trình diễn khá ấn tượng của họ ở 2 trận đầu tiên.

“Dàn nhạc đỏ” của ông Advocaat sau những màn “đồng diễn” tuyệt vời trước Czech và Ba Lan đã trở nên lạc điệu trong trận đấu với Hy Lạp. Tôi và nhiều người bạn khác đã thẫn thờ trước chuyện khó tin này.

Khác với tính cách mạnh mẽ của người Nga, bóng đá nước này kể từ lúc còn là Liên Xô cũ, dường như chưa có một bản lĩnh thực sự, nó mong manh và dễ vỡ. Họ có thể thăng hoa với một lối chơi rực lửa nhưng cũng có thể xuống địa ngục với một đòn hồi mã thương của đối phương.

Họa sĩ Nga Levitan có một tác phẩm để đời, bức tranh mang một vẻ đẹp thiên cổ, một vẻ đẹp thực đến lãng mạn, một dòng sông nhỏ và những tán cây bên sông, lá rụng đầy, làn cỏ xanh mướt và bầu trời trong veo gợi lòng người. Đó là mùa thu của nước Nga - mùa thu vàng. Không ít người cho rằng bức tranh này đẹp nhưng buồn.

Ở Euro 2012, “cái chết” của người Nga quả thật buồn, buồn như mùa thu vàng của Levitan.

Bùi Quý Khiêm
(Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.