Nếu sự điều chỉnh đến sớm hơn

18/01/2010 00:04 GMT+7

Phải nói rõ là, tuy đội Trung Quốc có vượt trội hơn VN về thể hình, những đường chuyền dài và những pha phối hợp nhanh đơn giản, nhưng tuyển VN mỗi khi phát huy được thế mạnh là những pha phối hợp ngắn, bật tường, chuyền bóng nhanh của mình, thì nhiều cơ hội đã đến với hàng công VN.

Phải nói rõ là, tuy đội Trung Quốc có vượt trội hơn VN về thể hình, những đường chuyền dài và những pha phối hợp nhanh đơn giản, nhưng tuyển VN mỗi khi phát huy được thế mạnh là những pha phối hợp ngắn, bật tường, chuyền bóng nhanh của mình, thì nhiều cơ hội đã đến với hàng công VN.

Chủ trương chơi phòng ngự - phản công là chủ trương đúng, nhưng cốt lõi của lối chơi phản công là phải giữ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Điều này thì trong hiệp 1 đội chủ nhà đã không làm được. Cả hai bàn thua của VN đều có “dấu ấn” của sự phòng ngự lỏng lẻo bên cánh trái.

Thẻ đỏ của Việt Thắng ở hiệp 2 đã đưa tuyển VN vào thế khó. Vậy mà chính từ đó, sau vài động thái thay người, điều chỉnh lối chơi, tuyển VN lại bất ngờ chơi khởi sắc. Nhiều lúc có cảm giác đội tuyển VN chơi ngang ngửa với Trung Quốc ở thế mất người, và sự hỗ trợ giữa nhiều vị trí, sự tích cực di chuyển đã khiến những lỗ hổng từ giữa sân của tuyển VN được nhanh chóng hàn vá lại. Nếu sự điều chỉnh đến sớm hơn, những Trọng Hoàng và Đình Đồng vào sân sớm hơn, tôi tin tuyển VN sẽ có ít nhất 30 phút cuối trận chơi khởi sắc. Dù sao, một trận thua sát nút trước đội tuyển của quốc gia 1,2 tỉ dân vẫn không phải là “quả đắng”. Nhưng nếu là một trận hòa, mà chúng ta có khả năng làm được, thì hay hơn rất nhiều.

Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.