Thuốc đắng mới dã tật

02/03/2010 00:12 GMT+7

V-League vừa khởi tranh 3 vòng đấu nhưng đã nhuốm màu bạo lực. Ở vòng đấu thứ 3, dù cấp độ bạo lực trên sân cỏ có phần ít đi, nhưng những hình ảnh trong trận HAGL thắng Bình Dương 2-0, được VTV3 truyền hình cả nước, khiến khán giả yêu bóng đá phẫn nộ.

Pha thô bạo của Hoàng Vương với Sakda - Ảnh: Bạch Dương

V-League vừa khởi tranh 3 vòng đấu nhưng đã nhuốm màu bạo lực. Ở vòng đấu thứ 3, dù cấp độ bạo lực trên sân cỏ có phần ít đi, nhưng những hình ảnh trong trận HAGL thắng Bình Dương 2-0, được VTV3 truyền hình cả nước, khiến khán giả yêu bóng đá phẫn nộ.

Chính những cái đầu nóng của cầu thủ khi cố tình đánh nguội, biến sân bóng thành võ đài đã kéo theo hệ lụy là sự tức giận, thiếu kiềm chế của người hâm mộ. Khán giả phố núi Pleiku trước giờ luôn được tiếng là lành nhất nước, ấy vậy mà họ cũng trút giận bằng cách ném hàng loạt vật thể lạ xuống đầu các cầu thủ Bình Dương. Nếu trận đấu căng thẳng như vậy diễn ra trên các sân cỏ có cổ động viên nổi tiềng về “hooligan” thì hậu quả thật khó lường.

Một trận cầu có đến 3 thẻ đỏ đã nói lên đầy đủ tính phi thể thao của nó. Đáng buồn thay, nguyên nhân chính lại luôn do các cầu thủ trên sân khơi mào. Để hạn chế bạo lực sân cỏ bùng phát, thiết nghĩ, Ban Kỷ luật LĐBĐ VN cần phải có những biện pháp mạnh tay hơn. Trước mắt, cần xem lại băng ghi hình, kết hợp lấy ý kiến của các giám sát, trọng tài, để xem xét hành vi của các cầu thủ trên đến mức độ nào, từ đó có những hình phạt bổ sung thích hợp.

Ông cha ta từng nói “thuốc đắng dã tật”, nếu VFF không mạnh tay xử phạt những màn bạo lực mới bùng phát thì rất dễ dẫn đến hậu họa.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.