Trò nào thầy nấy

04/03/2014 03:00 GMT+7

Vụ cầu thủ Đình Đồng của SLNA bị Ban Kỷ luật VFF phạt treo giò đến hết năm 2014 do có lối đá ác ý triệt hạ đồng nghiệp Anh Hùng của đội An Giang đã được dư luận khắp nơi hoan nghênh trong mấy ngày qua.

Vụ cầu thủ Đình Đồng của SLNA bị Ban Kỷ luật VFF phạt treo giò đến hết năm 2014 do có lối đá ác ý triệt hạ đồng nghiệp Anh Hùng của đội An Giang đã được dư luận khắp nơi hoan nghênh trong mấy ngày qua.

Lẽ ra lãnh đạo và BHL CLB SLNA phải nhận thức rằng họ cần tiếp thu án kỷ luật trên để góp phần làm giảm bớt nạn thi đấu bạo lực trên sân cỏ VN thì ngược lại, từ HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đến Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm đều phản ứng một cách quá “xấu tính”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng những người xử án quan liêu và án kỷ luật này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích và danh dự của CLB SLNA. Trong khi, Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm lại nói án phạt là vô cùng vô lý. Cứ cho là SLNA bức xúc đi chăng nữa thì cũng không thể dùng những lời lẽ như vậy để lên án những người đã ra quyết định kỷ luật một cách kịp thời và cần thiết.

Bởi mọi sự rành rành, truyền hình đã chiếu đi chiếu lại pha Đình Đồng vào bóng triệt hạ Anh Hùng cho hàng chục triệu người xem. Thế nhưng, phía SLNA lại không thấy mới “kỳ cục”. Có lẽ, đối với họ chuyện cầu thủ đá “triệt hạ” đối thủ là bình thường.

Thầy như vậy thử hỏi sao trò không thi đấu theo kiểu cổ súy cho bạo lực.

G.Lao

>> Đình Đồng bị treo giò đến hết năm 2014
>> Vụ xử Đình Đồng là án điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.