Từ trời Âu, nghĩ về các CĐV nhà mình

02/05/2014 08:38 GMT+7

(TNO) Những ngày qua, bóng đá châu Âu liên tiếp chứng kiến những trận đấu đỉnh cao, cùng với nó là những kiểu... cổ vũ đỉnh cao, khiến chúng ta - những người ăn cùng, ở cùng bóng đá Việt Nam phải đặt tay lên trán mà suy nghĩ.

(TNO) Những ngày qua, bóng đá châu Âu liên tiếp chứng kiến những trận đấu đỉnh cao, cùng với nó là những kiểu... cổ vũ đỉnh cao, khiến chúng ta - những người ăn cùng, ở cùng bóng đá Việt Nam phải đặt tay lên trán mà suy nghĩ.

>> Bóng đá Việt Nam: Nghịch lý đồng tiền!
>> HLV Calisto tái duyên cùng bóng đá Việt Nam, tại sao không!
>> Cơ cấu lại toàn bộ nền Bóng đá Việt Nam

 
Cổ động viên Liverpool vẫn cổ vũ nhiệt tình dù đội nhà đã thua Chelsea - Ảnh: Reuters 

Đầu tiên là trận "chung kết" giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Chelsea. Một trận đấu mà chủ nhà Liverpool dồn quân đánh phủ đầu, nhưng sau đó lại bất ngờ thua 2 bàn trắng.

Tuy nhiên, ngay cả khi đội nhà đã thua, và thua có phần vô duyên (bàn thua đầu bắt nguồn từ lỗi...trượt chân của đội trưởng Gerrard) thì các cổ động viên (CĐV) Liverpool vẫn... hát. Hình ảnh những CĐV trung thành ngồi chật kín 4 khán đài sân vận động vừa hò reo vừa hát bài hát truyền thống của đội bóng ngay cả khi đội bóng của mình đã thua một trận thua đau chắc chắn là một hình ảnh rất đẹp về văn hoá cổ vũ trên sân bóng.

Vài ngày sau trận đấu này, thế giới bóng đá lại chứng kiến trận cầuđỉnh cao khác giữa Bayern Munich với Real Madird ở lượt về bán kết Champions League. Đấy cũng là trận đấu mà chủ nhà Bayern đá rất tệ, và vỡ nhanh, vỡ mạnh với tỷ số kinh hoàng 0-4.

Chắc chắn là sau tỷ số ấy, cũng có đây đó các CĐV bỏ về, nhưng nhìn một cách tổng thể thì 4 phía khán đài vẫn không hề trông trải. Phần đông các CĐV Bayern vẫn ngồi lại, vẫn hò reo, và vẫn hô vang khẩu hiệu "chúng tôi là chính chúng tôi" cho đến những giây phút cuối cùng.

Chứng kiến tất cả những gì đã diễn ra với các CĐV Bayern, CĐV Liverpool, một fan hâm mộ bóng đá Việt Nam hỏi tôi: Tại sao CĐV Việt Nam không như vậy? Rồi anh chàng "phát triển vấn đề": Hay thực ra người Việt Nam chúng ta không yêu bóng đá - yêu một cách đích thực và sâu sắc như những gì chúng ta lầm tưởng?

 
Hiện nay, chỉ có những trận đấu có tuyển U.19 Việt Nam thi đấu mới có đông khán giả đến sân cổ vũ - Ảnh: Bạch Dương

Cách đặt vấn đề có ý đúng, vì quả thật là trong nhiều trận đấu của ngay cả đội tuyển U.23 Quốc gia hay đội tuyển Quốc gia của chúng ta xưa nay, một khi đội nhà thua đậm là nhiều CĐV lại có cảm giác chán nản, và nhiều người rủ nhau ra về. Hình ảnh những CĐV cuốn trên đầu cái khẩu hiệu "Việt Nam vô địch" lũ lượt bỏ về khi ở dưới sân bóng vẫn lăn đã từng xảy ra nhiều lần ở sân Hàng Đẫy, sân Thống Nhất, sân Mỹ Đình...

Thật khó để cân đo cái gọi là "tình yêu bóng đá" của nền bóng đá này với nền bóng đá khác, cho dù đấy là những nền bóng đá có sự tương phản trông thấy về đẳng cấp và truyền thống. Thế nên khi chưa có một cuộc điều tra xã hội học được tiến hành theo cả chiều sâu lẫn chiều rộng thì không thể vội vã trả lời câu hỏi: có phải người Việt Nam không yêu bóng đá như những gì người Việt Nam lầm tưởng hay không?

Nhưng có một sự khác biệt chắc chắn thế này: khi chứng kiến Liverpool thua, Bayern thua, dẫu đấy có là thua đau và thua không tưởng thì phần đông các CĐV của các đội này đều tin là đội mình... thua thật. Còn khi chứng kiến các cầu thủ Việt Nam thua, người xem luôn phải tròng trành với câu hỏi: họ đang thua thật hay... thua lập trình?

Mà cũng chẳng phải đến lúc thua, ở một nền bóng đá từng có cái tư duy: "Chúng em bán, nhưng bán mà đội vẫn thắng...", hay mới nhất, thời sự nhất là cái suy nghĩ: "Chúng em cá cược về số lượng bàn thắng, chứ có cá cược về chuyện thắng - thua đâu" thì ngay cả khi cầu thủ nhà mình chiến thắng, người xem vẫn cứ phải lo lo, ngờ ngợ.

Sự thực là thế đấy, ở nước ngoài, các CĐV trung trinh tận hiến với đội bóng của mình vì người ta thực sự có niềm tin vào sự trong sạch của đội bóng. Còn ở ta, ngay cả khi thực bụng muốn trung trinh, tận hiến, các CĐV vẫn phải lường trước cái nguy cơ... "tụi nó lừa mình"!?

Hiện nay bóng đá Việt Nam đang "nóng" vụ điều tra, xử lý nhóm gần chục cầu thủ Ninh Bình cá độ. Nhưng có lẽ phải cần thêm nhiều vụ như vụ Ninh Bình nữa thì CĐV Việt Nam mới có cơ may được ngồi xem bóng đá với cái tâm thế giống như tâm thế của các CĐV Livepool, Bayern Munich bên trời Âu?

Cái tâm thế của những người tuyệt đối tin tưởng vào sự sạch sẽ của "quân mình", nên vẫn trung thành cổ vũ, trung hò hát ngay cả khi "quân mình" vào... tử địa!

Phan Đăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.