Yêu một đội bóng Euro

21/06/2012 03:00 GMT+7

Tôi chẳng biết gì về bóng đá, chỉ thấy những cầu thủ áo xanh, áo đỏ cứ mải mê giành một trái bóng, những lúc ấy tôi lại nói với mấy người bạn, sao không cho mỗi người một trái bóng để chơi mà cứ phải tranh nhau như thế…

Tôi chẳng biết gì về bóng đá, chỉ thấy những cầu thủ áo xanh, áo đỏ cứ mải mê giành một trái bóng, những lúc ấy tôi lại nói với mấy người bạn, sao không cho mỗi người một trái bóng để chơi mà cứ phải tranh nhau như thế…

Những ngày Euro 2012 diễn ra, đâu đâu tôi cũng nghe nói về Euro, góc quán cà phê, cơ quan hay cả ở xóm trọ. Trận mở màn Euro, đám bạn cùng phòng rủ tôi đi xem, tôi không đi vì nghĩ mình chẳng biết gì về Euro cả.

Mãi đến trận Ý gặp Tây Ban Nha, dãy nhà trọ tôi ở, đám bạn gái mê các chàng trai Ý nên đã xem, tôi cũng xem, trước sự chỉ dẫn của đám bạn tôi hiểu được về bóng đá và bắt đầu xem những trận tiếp theo, và cũng tìm một đội bóng để yêu như chúng. Bây giờ thì cỗ xe tăng Đức gây ấn tượng nhất với tôi. Tôi thích màu trắng tinh khôi của màu áo Đức. Đặc biệt hơn là cái tên Mario Gomez, nhớ tên cầu thủ thật là khó, nhưng tôi cũng ấn tượng với chàng trai số 23 này.

Euro 2012 tôi bắt đầu biết tới bóng đá và tôi đã chọn cho mình một đội bóng để yêu và để trải nghiệm những cảm xúc bất tận cùng trái bóng Tango.

Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 (40 Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.